Câu chuyện nhỏ trong gia đình tôi, tưởng chừng đơn giản nhưng lại kéo dài dai dẳng suốt nhiều năm, khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Nay tôi muốn chia sẻ để mong nhận được những lời khuyên chân thành từ mọi người.
Chuyện là, em gái tôi lên đại học và ở nhờ nhà tôi đã gần bốn năm. Suốt thời gian đó, em gần như không hề động tay vào bất cứ việc nhà nào. Mọi thứ cứ thế diễn ra, nhiều khi em còn bày bừa ra rồi để đó, khiến tôi sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về, lại phải xắn tay dọn dẹp, bao gồm cả phần của em. Đã có những lúc quá sức chịu đựng, tôi nhẹ nhàng góp ý và mong em cùng chia sẻ việc nhà, nhưng đáp lại là thái độ khó chịu, em đóng sầm cửa phòng và ở lì bên trong.
Việc duy nhất em làm, có lẽ là giúp tôi đón con đi học về (nhưng cũng không phải lúc nào cũng vậy). Còn lại, mọi việc trong nhà gần như một mình tôi quán xuyến. Nhiều lúc tôi cảm thấy thật sự muốn buông xuôi, bởi cảm giác vừa phải đi làm, vừa chăm con, vừa lo toan nhà cửa, lại còn phải “dọn dẹp tàn dư” cho người khác.
Từ nhỏ, khi còn sống cùng bố mẹ, tôi đã cảm nhận được sự thiên vị khá rõ rệt. Bố mẹ thường bênh vực em gái hơn tôi. Đến tận bây giờ, mỗi khi em gọi điện về than phiền, bố mẹ vẫn nói với tôi rằng: “Chị thì phải nhường em”, “Nó đi học mệt mỏi, con phải thông cảm cho em”, và khuyên tôi cố gắng chịu đựng thêm vài năm nữa.
Đỉnh điểm là có lần mẹ giận dỗi tôi và buông lời: “Mày không dọn được cho nó thì cứ để đấy, cuối tuần tao lên dọn cho; trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”. Trong khi đó, mẹ tôi lại là người đau ốm quanh năm. Tôi cũng là con người, cũng có những lúc mệt mỏi chứ đâu phải là cỗ máy mà cứ phải chịu đựng mãi như vậy. Giờ nếu không cho em ở nhờ nữa, bố mẹ lại phải tốn thêm một khoản tiền thuê trọ, và chắc chắn sẽ khó chịu vì chuyện chị gái có nhà mà không cho em ở nhờ.
Thật sự, tôi đang rất băn khoăn, không biết có phải mình quá khắt khe hay không, hay mình đã sai ở đâu đó. Rất mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người, những lời khuyên về cách ứng xử phù hợp, để vừa không làm sứt mẻ tình cảm chị em, vừa không khiến bản thân phải sống trong sự mệt mỏi và ức chế kéo dài như thế này. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Admin
Nguồn: VnExpress