Thái Lan: Làng trúng đạn pháo Campuchia – Lời kể nhân chứng

Trong ký ức đau xót của bà Sathon, một người dân sống tại tỉnh Surin, vùng đông bắc Thái Lan, buổi sáng ngày 24/7 định mệnh đã ập đến ngôi làng yên bình của bà với sự tàn khốc của chiến tranh. Một quả đạn pháo từ Campuchia đã cướp đi mạng sống của cháu nội bà và gây ra những vết thương không thể nào quên.

Vào buổi sáng kinh hoàng đó, hai cháu nội của bà, Nam Khong và Nam Kang, vừa tan học trở về nhà. Cả gia đình đang quây quần chờ đợi ông nội thì bất ngờ một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Khói bụi mịt mù bao trùm lấy ngôi làng nhỏ bé.

“Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải tìm được các cháu,” bà Sathon nghẹn ngào kể lại. “Khói dày đặc đến nỗi tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Khi khói tan đi, tôi vội vã chạy ra ngoài và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: con trai và các cháu tôi nằm la liệt trên mặt đất. Cháu út của tôi nằm úp mặt xuống đất, bất động.”

Con trai bà Sathon, dù bị thương nặng, vẫn cố gắng lết đi tìm con trai mình. Anh hỏi trong tuyệt vọng: “Mẹ ơi, Nam Khong đâu rồi?”. Bà Sathon yêu cầu con trai nằm yên để bà tìm cách cầm máu cho con. Sau đó, bà chạy đến bên cháu trai Nam Khong.

“Tôi ôm cháu vào lòng, vừa khóc vừa kêu cứu, nhưng xung quanh không một bóng người,” bà Sathon nhớ lại trong đau đớn. “Cháu gái tôi cũng bị thương. Tôi cố gắng lay cháu trai dậy nhưng cháu không còn phản ứng.”

Ngôi nhà của gia đình bà Sathon sau khi trúng đạn pháo Campuchia. Ảnh: Khaosod English
Ảnh: Nhà bà Sathon sau vụ pháo kích từ Campuchia. Ảnh: Internet

Khoảng 30 phút sau, một cán bộ địa phương lái xe ngang qua và nhanh chóng đưa mọi người lên xe vì lo sợ xe cứu thương không thể đến kịp. Tuy nhiên, bé Nam Khong đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đến bệnh viện. Cha của Nam Khong được phẫu thuật cấp cứu, nhưng trong cơn đau đớn, anh vẫn không ngừng hỏi về tình hình của con trai.

“Gia đình tôi vẫn chưa dám nói cho con trai biết sự thật về cái chết của Nam Khong, vì sợ rằng tình trạng của con tôi sẽ trở nên tồi tệ hơn,” bà Sathon nghẹn ngào nói. “Chuyện này quá tàn nhẫn. Tôi tha thiết yêu cầu chính phủ Thái Lan hãy giúp đỡ gia đình tôi, vì ngôi nhà của chúng tôi đã bị phá hủy hoàn toàn.”

Bà Sathon rơi lệ khi kể về khoảnh khắc đạn pháo Campuchia khiến cháu trai thiệt mạng ngày 24/7. Ảnh: Khaosod English
Bà Sathon kể lại khoảnh khắc làng trúng pháo Campuchia (Ảnh Khaosod). Ảnh: Internet

Vụ đụng độ giữa Campuchia và Thái Lan bùng phát vào sáng ngày 24/7 gần khu vực đền Ta Moan Thom, sau đó lan rộng ra các khu vực khác dọc theo biên giới hai nước.

Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi quân đội Campuchia và Thái Lan triển khai các loại vũ khí hạng nặng. Thái Lan cáo buộc Campuchia đã pháo kích vào các khu dân cư, gây ra cái chết của 15 người. Để trả đũa, Bangkok đã triển khai máy bay chiến đấu F-16 tấn công các mục tiêu quân sự bên kia biên giới.

Hơn 100.000 người dân sống tại 4 tỉnh biên giới của Thái Lan đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Về phía Campuchia, một quan chức địa phương cho biết ít nhất một dân thường đã thiệt mạng và 5 người bị thương trong cuộc giao tranh với Thái Lan. Khoảng 1.500 gia đình tại huyện Banteay Ampil, tỉnh Oddar Meanchey, gần khu vực xung đột, cũng đã được sơ tán để đảm bảo an toàn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *