Bé 1 tuổi gây sốc: Cắn chết rắn hổ mang!

Tại làng Bettiah, bang Bihar, Ấn Độ, một sự việc hy hữu đã xảy ra vào chiều ngày 25/7 khi bé Govinda, trong lúc chơi gần nhà, đã bị một con rắn hổ mang tấn công. Theo lời kể của gia đình, con rắn đã trườn đến và quấn quanh tay cậu bé. Để tự vệ, Govinda đã cắn chết con vật.

Bà Mateshwari Devi, bà của Govinda, chia sẻ rằng ban đầu gia đình cho rằng có thể cậu bé đã dùng vật gì đó để đánh con rắn trước khi cắn nó. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Govinda đã bất tỉnh và được gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện ở Bettiah để cấp cứu.

Bác sĩ Saurabh Kumar, người trực tiếp điều trị cho Govinda, cho biết đây là một trường hợp vô cùng hiếm gặp. Ông xác nhận con rắn đã chết do vết cắn của đứa trẻ. Mặc dù Govinda cũng bị rắn cắn, nhưng một cách kỳ diệu, lượng nọc độc không đủ để gây tử vong mà chỉ khiến bé bất tỉnh.

Bác sĩ Kumar nhấn mạnh rằng việc cấp cứu kịp thời đã cứu sống Govinda, và hiện tại sức khỏe của bé đã ổn định.

Ấn Độ đã từng ghi nhận một số trường hợp tương tự, khi trẻ nhỏ cắn chết rắn để tự vệ khi bị tấn công.

Bé Govinda đã tỉnh táo, được theo dõi tại Bệnh viện và Cao đẳng Y tế Chính phủ (GMCH) ở Bettiah, chiều 25/7, sau khi cắn chết con rắn hổ mang. Ảnh: India Today
Bé Govinda cắn chết rắn hổ mang: Tỉnh táo theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: Internet

Vào tháng 8/2024, một bé trai một tuổi ở bang Bihar cũng đã cắn chết một con rắn. Cậu bé đã nhầm con vật là đồ chơi, tóm lấy và cắn bằng răng sữa khi nó tiến lại gần. Sau đó, gia đình đã đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng may mắn là bé không bị thương. Con rắn được xác định là loài mù Brahminy, một loài rắn không có nọc độc.

Một trường hợp khác xảy ra vào tháng 8/2022, khi cậu bé 8 tuổi Deepak ở Chhattisgarh bị một con rắn hổ mang cuộn quanh tay và cắn. Để tự vệ, Deepak đã cắn lại con rắn hai nhát, khiến nó chết ngay sau đó. Cậu bé đã được đưa đi cấp cứu và tiêm huyết thanh kháng nọc rắn. Các bác sĩ cho biết đây là một “vết cắn khô”, có nghĩa là con rắn đã không bơm nọc độc khi tấn công cậu bé.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *