Ngôi sao bóng đá Neymar đã lên tiếng sau một sự cố tranh cãi với một cổ động viên sau trận thua 1-2 của Santos trước Internacional ngay trên sân nhà vào ngày 24/7 vừa qua. Trận đấu diễn ra căng thẳng, đặc biệt là ở phút bù giờ khi cú vô lê của Neymar tưởng chừng đã gỡ hòa cho đội nhà, nhưng thủ môn đối phương đã xuất sắc cản phá.
Sau trận đấu, Neymar đã có lời qua tiếng lại với một cổ động viên nam. Sự việc chỉ dừng lại khi đồng đội của anh tiến đến can ngăn.
Trên trang Instagram cá nhân, Neymar chia sẻ: “Trong lúc nóng giận, thật khó để kiềm chế cảm xúc khi bị xúc phạm một cách bất công. Tôi sẽ không bao giờ tranh cãi với cổ động viên khi họ chỉ trích tôi trên sân. Họ có quyền đưa ra ý kiến về việc tôi chơi tệ hay không, thậm chí còn có quyền la ó tôi, nhưng không thể sỉ nhục tôi như cách anh ta đã làm. Anh ta nói rằng tôi là lính đánh thuê cho cha tôi, nói về gia đình và bạn bè tôi. Tôi xin lỗi, nhưng thật khó để kiểm soát bản thân”.

Neymar cũng khẳng định cam kết của mình với câu lạc bộ Santos: “Tôi đến Santos là để giúp đỡ câu lạc bộ theo cách tốt nhất có thể, cả trong và ngoài sân cỏ. Đến ngày mà cổ động viên nghĩ rằng tôi không còn có thể giúp đỡ, hoặc tôi đang gây tổn hại cho câu lạc bộ theo bất kỳ cách nào, tôi sẽ là người đầu tiên thu dọn đồ đạc, rời đi”.

Hiện tại, Santos đang gặp khó khăn ở giải vô địch Brazil 2025, xếp thứ 17 trên 20 đội sau 15 vòng đấu. Bốn đội cuối bảng sẽ phải xuống hạng.
Neymar trở lại Santos vào tháng 2/2025, sau thời gian thi đấu cho Al Hilal và phải nghỉ hơn một năm do chấn thương dây chằng đầu gối. Anh đã có 4 bàn thắng sau 15 trận kể từ khi trở lại. Tuy nhiên, chấn thương, án treo giò và Covid-19 đã ảnh hưởng đến quá trình tìm lại phong độ của anh.
Trong quá khứ, Neymar từng là một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới, ghi 105 bàn trong 186 trận cho Barcelona và 118 bàn trong 173 trận cho Paris Saint-Germain. Anh cũng đang giữ kỷ lục ghi 79 bàn cho đội tuyển Brazil.
Admin
Nguồn: VnExpress