Ở tuổi 41, dù chưa kết hôn nhưng tôi có một cuộc sống ổn định tại Hà Nội: công việc tại một doanh nghiệp nhà nước, thu nhập khoảng 11-12 triệu đồng, và một căn hộ chung cư gần nơi làm việc. Gần đây, tôi đang trong một mối quan hệ tình cảm với một kiến trúc sư hơn tôi 5 tuổi. Anh đã ly hôn và có hai con riêng, hiện đang sống một mình trong căn hộ 4 tầng và cho thuê 3 tầng để hỗ trợ vợ cũ nuôi con. Thu nhập của anh khoảng hơn 20 triệu đồng mỗi tháng từ công việc và các dự án thiết kế riêng.
Chúng tôi đã tìm hiểu nhau được 3 tháng. Anh là người hiền lành và chân thành, khiến tôi muốn tiến tới hôn nhân. Anh cũng đã về thăm gia đình tôi và được mọi người yêu quý, ủng hộ. Anh ngỏ ý muốn chuyển công việc về gần chỗ tôi và chuyển đến sống chung để tiện cho tôi đi làm.
Tuy nhiên, anh lại chưa muốn đưa tôi về ra mắt gia đình. Anh chia sẻ rằng sau một lần đổ vỡ, anh cảm thấy ngại và muốn chờ đến khi có con hoặc xác định kết hôn thì mới báo cáo với gia đình. Anh cho rằng ở độ tuổi này, cả hai nên tự quyết định và không cần quá câu nệ các thủ tục ra mắt.
Tôi hiểu rằng anh muốn sống thử để thận trọng hơn trong mối quan hệ này, tránh lặp lại sai lầm trong hôn nhân. Tôi thông cảm với suy nghĩ của anh, nhưng cũng có những lo lắng riêng. Ở độ tuổi của tôi, việc sinh con trở nên quan trọng hơn. Mặc dù kết quả khám sức khỏe sinh sản cho thấy tôi vẫn có khả năng sinh con tự nhiên, nhưng tôi lo sợ nếu sau một thời gian sống chung mà chúng tôi không có con, hoặc nếu cuộc sống chung không suôn sẻ, anh có thể rời bỏ tôi.
Tôi nghĩ rằng việc đăng ký kết hôn sẽ tạo thêm quyết tâm cho cả hai trong việc có con và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nếu không tiến tới hôn nhân với anh, tôi sợ rằng mình sẽ mất đi cơ hội cuối cùng để lập gia đình và sinh con. Tôi mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress