Bé trai bị đánh dã man vì bán vé số ế: Cảnh báo bạo hành trẻ em

Công an xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra hành vi bạo hành trẻ em của bà Đời, 48 tuổi, trú tại xã Mỹ Hương, cũng thuộc TP Cần Thơ. Vụ việc được phát hiện sau khi một đoạn video ghi lại cảnh bà Đời đánh cháu lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh bà Nguyễn Thị Đời cầm cây đánh cháu trai 13 tuổi, chiều 24/7. Ảnh: Cắt từ video của người dân
Bà đánh cháu 13 tuổi bằng cây: Phẫn nộ bạo hành trẻ em. Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 24/7, bà Đời sau khi đi bán vé số đã đến một quán cà phê gần chợ Mỹ Hương để chờ ba người cháu (một trai và hai gái, tuổi từ 9 đến 13) đang bán vé số tại khu vực chợ Mỹ Tú.

Đến khoảng 18h cùng ngày, bà Đời nhận được điện thoại từ người thân báo rằng các cháu vẫn còn nhiều vé số chưa bán được. Bà Đời đã đi tìm các cháu tại một tiệm sửa xe ở xã Mỹ Tú và lớn tiếng chất vấn: “Tại sao tụi bay không bán mà ôm vé số?”. Cháu trai 13 tuổi trả lời rằng vì không ai mua.

Ngay lập tức, bà Đời đã chửi mắng, đá vào mông và tát liên tiếp vào đầu và vai cháu trai. Mặc cho cháu bé van xin, bà Đời tiếp tục dùng một cây gỗ lớn (có kích thước tương đương cổ tay và dài hơn một mét) đánh mạnh vào người cháu khoảng 5 cái, khiến cây gãy làm đôi. Sau đó, bà ta tiếp tục dùng phần cây còn lại đánh thêm khoảng 10 cái nữa. Cháu trai gào khóc và chắp tay xin tha nhưng bà Đời không dừng lại. Vụ việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người, tuy nhiên không ai can ngăn.

Tại cơ quan công an, bà Đời khai nhận chỉ đánh 5 cái vào mông cháu trai và thừa nhận đã đánh một cái vào mông của một bé gái 9 tuổi khác, cũng là cháu ruột của bà. Vụ việc đang được Công an xã Mỹ Tú tiếp tục điều tra làm rõ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *