Chồng xé giấy chia tài sản, con trai quay lưng: Drama gia đình!

Ở tuổi ngoài 70, tôi đang trải qua những ngày tháng khó xử khi các con bất hòa vì chuyện đất đai. Vợ chồng tôi sống tại một thị trấn nhỏ ở miền Bắc, có ba người con đều đã trưởng thành và thành đạt: con trai cả là hiệu trưởng trường cấp ba tại quê nhà, con trai thứ làm kinh doanh tự do ở Hà Nội, và con gái út làm chủ một doanh nghiệp nhỏ cũng tại Hà Nội. Trong ba người, con trai thứ có điều kiện kinh tế không bằng hai anh em.

Vài năm trước, chúng tôi quyết định chia đất cho con cả và con gái út, mỗi người một mảnh trị giá khoảng 7-10 tỷ đồng, và đã hoàn tất thủ tục sang tên. Mảnh đất còn lại, nơi vợ chồng tôi đang sinh sống, dự định sẽ để lại cho con trai thứ để con có chỗ ở và thờ cúng tổ tiên sau này. Mảnh đất này có giá trị cao hơn một chút so với phần của hai người con kia. Quyết định này đã được thông qua trong một cuộc họp gia đình, với sự đồng thuận của tất cả các con, bao gồm cả con trai thứ.

Gần đây, con trai thứ đề nghị vợ chồng tôi sang tên mảnh đất này sớm hơn dự kiến, với lý do chúng tôi đã cao tuổi và để tránh những rắc rối pháp lý về sau. Dù vẫn có ý định cho con, nhưng vì còn đang sinh sống trên mảnh đất đó, chúng tôi muốn trì hoãn việc sang tên cho đến khi qua đời. Điều này đã khiến con trai thứ không hài lòng và có những phản ứng tiêu cực. Trước đây, con là người hiếu thảo, thường xuyên về thăm nom và chăm sóc bố mẹ. Nhưng từ khi yêu cầu không được đáp ứng, con ít về quê và ít hỏi thăm chúng tôi hơn.

Sau khi chia đất cho hai con, chúng tôi đã lập một văn bản viết tay, có chữ ký đồng thuận của tất cả các thành viên trong gia đình, xác nhận rằng mảnh đất còn lại sẽ thuộc về con trai thứ. Tuy nhiên, trong cuộc họp gia đình gần đây, khi con trai thứ đề nghị sang tên, vợ chồng tôi không đồng ý. Con trai cả và con gái út cũng ủng hộ quyết định của chúng tôi, dẫn đến mâu thuẫn giữa các anh em. Trong lúc nóng giận, chồng tôi đã xé bỏ tờ giấy viết tay và tuyên bố sẽ không cho con trai thứ mảnh đất đó nữa. Điều này càng khiến con có thái độ tiêu cực, cho rằng lời hứa của bố mẹ không có giá trị pháp lý và có thể dễ dàng thay đổi.

Tôi rất buồn khi thấy gia đình không còn hòa thuận như trước. Dù thương các con như nhau, nhưng tôi lo sợ nếu sang tên đất cho con trai thứ quá sớm, chúng tôi sẽ không còn nơi nương tựa nếu con không giữ được đất. Tôi mong nhận được những lời khuyên chân thành để giải quyết tình huống này một cách tốt đẹp nhất.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *