Đánh lạc hướng: Nghi phạm 17 tuổi giả vờ giúp cảnh sát

Vào đầu tháng 7 vừa qua, một sự việc đau lòng đã xảy ra tại thị trấn Union, bang Maine, khi Sunshine Stewart, 48 tuổi, được tìm thấy đã qua đời tại hồ Crawford. Cảnh sát xác định bà là nạn nhân của một vụ giết người, bị siết cổ và đánh đập. Thời điểm đó, Deven, một thiếu niên cùng cha mẹ đến cắm trại tại Khu cắm trại Mic Mac Cove gần đó.

Theo điều tra, bà Sunshine Stewart đã rời khỏi khu cắm trại Mic Mac Cove, nơi bà đang ở, để đến hồ Crawford trong khoảng thời gian từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối ngày 2/7. Bà là một người yêu thích các hoạt động ngoài trời và có nhiều kinh nghiệm chèo ván đứng.

Katherine Lunt, chủ khu cắm trại, kể lại rằng tối hôm đó, bà nhìn thấy bạn của Sunshine dùng đèn pin tìm kiếm bà trên bờ sông. Bà đã cùng tham gia tìm kiếm nhưng không thấy Sunshine và chiếc ván chèo màu xanh của bà đâu.

“Có lẽ cô ấy đã bị thuyền đâm trúng. Chúng tôi không biết tại sao cô ấy vẫn chưa quay lại”, bà Katherine suy đoán. Sáu tiếng sau khi Sunshine mất tích, bà Katherine đã báo cảnh sát, dẫn đến một cuộc tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng.

Theo lời kể của bà Katherine, Deven tỏ ra rất nhiệt tình giúp đỡ cảnh sát tìm kiếm người phụ nữ mất tích. Cậu bé liên tục nói rằng mình “có thứ gì đó muốn cho họ xem”. Tuy nhiên, cậu lại dẫn cảnh sát đi ngược hướng với nơi thi thể của Sunshine được tìm thấy, khiến họ mất thời gian vào một “cuộc truy đuổi vô ích”.

Sunshine Stewart (48 tuổi) được tìm thấy đã chết trên hồ Crawford. Ảnh: NBC
Sunshine Stewart (48 tuổi) được tìm thấy tử vong tại hồ Crawford. Ảnh: Internet

Vào rạng sáng ngày 3/7, hai người dân địa phương đã tìm thấy chiếc ván chèo, giúp lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể của Sunshine vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày trên hồ Crawford. Khu vực này chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền. Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó xác định bà đã bị sát hại.

Hai ngày sau vụ án mạng, Deven đăng một bức ảnh lên Facebook để trả lời bình luận của một người bạn rằng mình “vẫn ổn”. Vào thời điểm đó, cậu thiếu niên này chưa bị ai nghi ngờ.

Deven Young, 17 tuổi, đăng ảnh tận hưởng chuyến cắm trại. Ảnh: Facebook
Deven Young (17 tuổi): Ảnh “tận hưởng cắm trại” gây chú ý. Ảnh: Internet

Bà Katherine cho biết cảnh sát và nhân viên của bà đã kiểm tra kỹ lưỡng các camera an ninh quanh hồ, cố gắng tìm kiếm dấu vết của Sunshine hoặc bất kỳ ai có thể đã xâm nhập vào khu cắm trại và gây hại cho bà. “Tôi đang tìm một người lạ, một người bất thường, hoàn toàn không ai tìm kiếm một đứa trẻ”, bà Katherine nói.

Deven được mô tả là một cậu bé lịch sự nhưng “dễ ngượng ngùng” và thích chèo thuyền ra hồ. Bà Katherine cho biết Deven thường giúp đỡ những người cắm trại khác chăm sóc vườn tược và thú cưng, đồng thời làm đồ thủ công bằng gỗ tặng hàng xóm.

Sau hai tuần thu thập chứng cứ tại khu cắm trại, cảnh sát đã thẩm vấn Deven trong nhiều giờ vào ngày 16/7 và bắt giữ cậu vào tối hôm đó. Deven bị buộc tội giết người liên quan đến cái chết của Sunshine.

Lúc này, bà Katherine xem lại đoạn video giám sát vào thời điểm Sunshine mất tích và phát hiện ra rằng cậu thiếu niên dường như đã ở trên hồ vào thời điểm đó và quay trở lại bờ trước khi trời tối.

Sau khi bị bắt, Deven phủ nhận mọi cáo buộc trong phiên tòa đầu tiên.

Ngày 25/7, thẩm phán tuyên bố Deven sẽ bị giam giữ tại một cơ sở giam giữ thanh thiếu niên “để ngăn chặn trẻ vị thành niên này gây thương tích cho người khác”. Các công tố viên xác nhận vào ngày 22/7 rằng họ đã đệ đơn xin xét xử Deven như một người trưởng thành.

Phiên tòa tiếp theo của Deven dự kiến diễn ra vào ngày 22/8, chỉ vài tuần trước sinh nhật lần thứ 18 của cậu. Vụ án đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, đặt ra nhiều câu hỏi về động cơ và khả năng phạm tội của một thiếu niên.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *