Câu chuyện về hai cha con nghẹn ngào trước cổng Đại Nội Huế, được báo Tuổi Trẻ đăng tải với tựa đề “Tần ngần trước cổng di sản”, đã để lại trong tôi nhiều suy ngẫm. Người cha, sau khi đưa con gái đến Huế dự thi, muốn tranh thủ cơ hội cho con vào tham quan di tích lịch sử này. Thế nhưng, giá vé 35.000 đồng/người đã vượt quá khả năng chi trả của họ. Người cha đành ngậm ngùi đề nghị mua một vé cho con vào xem, còn mình đứng ngoài. Cô con gái không đồng ý, nói rằng cơ hội tham quan còn nhiều. Cuối cùng, hai cha con lặng lẽ rời đi, để lại sau lưng những cung điện cổ kính vẫn còn là điều bí ẩn.
Trong bài báo, ông Dũng tâm sự: “Bố con tôi đang ở trên mảnh đất cố đô, trước mặt là di sản văn hóa thế giới. Lỡ đợt thi này con gái tôi không đỗ, rồi về quê lấy chồng, sinh con, thế là có khi cả đời cũng không biết đến di tích cung điện Huế”. Câu chuyện này khiến tôi, một người con của Huế, trăn trở bởi lẽ giá vé tham quan các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh ở Việt Nam hiện nay còn quá cao so với thu nhập của phần đông người dân.
Để so sánh, Campuchia, một quốc gia láng giềng có GDP và thu nhập bình quân đầu người thấp hơn Việt Nam, lại miễn phí vé tham quan tất cả các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cho người dân của họ. Năm 2004, khi đến Angkor Wat, tôi phải trả 20 USD cho một ngày hoặc 45 USD cho ba ngày tham quan. Trong khi đó, người dân Campuchia được tự do ra vào khu di sản này. Khi tôi hỏi một nhân viên kiểm soát vé, anh ta trả lời rằng, tại sao người Campuchia phải trả tiền để vào thăm di sản do предки họ tạo ra?
Tháng 6/2025, trong chuyến công tác tại Hàn Quốc, tôi cũng nhận thấy sự khác biệt lớn. Mặc dù thu nhập của người dân Hàn Quốc cao hơn nhiều so với Việt Nam và giá cả sinh hoạt đắt đỏ, giá vé vào tham quan các di tích, bảo tàng và điểm du lịch lại rất thấp. Vé vào các di sản nổi tiếng như Kyongbokgung, Changdoekgung chỉ khoảng 57.000 đồng, và còn được giảm giá cho học sinh, sinh viên, miễn phí cho trẻ em và người cao tuổi. Thậm chí, nhiều bảo tàng, công viên văn hóa và danh lam thắng cảnh còn mở cửa miễn phí cho tất cả du khách. Điều đáng nói là, một lon bia ở Hàn Quốc có giá đắt hơn cả vé vào cung điện.

Sau chuyến đi Hàn Quốc, tôi trở về Huế và dẫn bạn bè từ Sài Gòn đi thăm Đại Nội và các lăng tẩm. Chỉ riêng tiền vé vào Đại Nội đã tốn một triệu đồng cho 5 người. Tổng cộng, chúng tôi đã chi ba triệu đồng cho vé tham quan bốn di tích trong một ngày, bằng một nửa thu nhập trung bình một tháng của người Việt Nam. Một người bạn đã nói đùa rằng, số tiền này đủ để chi trả cho ba bữa ăn ngon hoặc cả chục bữa nhậu vỉa hè.
Câu nói đó khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Giá vé tham quan cao có thể là một rào cản lớn, ngăn cản người dân tiếp cận với di sản văn hóa của dân tộc. Điều này hạn chế cơ hội tìm hiểu lịch sử, khám phá các giá trị văn hóa, nghệ thuật và khoa học ẩn chứa trong những di sản, khiến cho tình yêu di sản văn hóa trở nên xa xỉ đối với nhiều người.
Admin
Nguồn: VnExpress