Hành trình chiến thắng ung thư hai lần của cậu bé dũng cảm

Cuối tháng 7, cậu bé Hoàng Anh, 6 tuổi, từ phường Đông Hà, Quảng Trị, cùng mẹ trở lại Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục liệu trình hóa chất. Ánh mắt thơ ngây của em ánh lên niềm hy vọng: “Mẹ ơi, lần này xong là con khỏe hẳn để đi học phải không?”. Câu hỏi ngây ngô ấy khiến chị Phương Thảo nghẹn ngào, ôm con vào lòng, cố kìm nén dòng nước mắt.

Chị Thảo tâm sự, gia đình cứ ngỡ đã vượt qua được cửa tử, nhưng lần tái phát này lại trở nên nghiêm trọng hơn với nhiều biến chứng. Các bác sĩ dặn dò phải theo dõi sát sao và linh hoạt thay đổi phác đồ điều trị để giành lại sự sống cho con.

Vào cuối năm 2023, chị Thảo phát hiện Hoàng Anh bị đau tai kéo dài. Sau khi thăm khám tại bệnh viện địa phương, bé được chẩn đoán viêm tai giữa. Tuy nhiên, bệnh tình tái đi tái lại, kèm theo dấu hiệu méo mặt, Hoàng Anh được chuyển gấp lên Bệnh viện Trung ương Huế để thực hiện chọc tủy và sinh thiết. Cầm kết quả chẩn đoán con trai mắc bạch cầu cấp dòng tủy, một dạng ung thư máu ác tính và tiến triển nhanh, chị Thảo như chết lặng. Lúc đó, Hoàng Anh chỉ mới 4 tuổi.

Sau những phút bàng hoàng, chị Thảo gọi điện cho chồng, dốc hết số tiền tiết kiệm ít ỏi để lo liệu chi phí điều trị cho con.

Trước đây, vợ chồng chị Thảo làm thuê đủ nghề, từ phụ hồ, bốc vác đến chạy xe ôm, thu nhập vỏn vẹn hơn 6 triệu đồng mỗi tháng. Từ khi con trai mắc bệnh, anh Hoàng Đông, chồng chị, phải nghỉ việc để cùng con vào Huế điều trị. Gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai gia đình vốn đã chật vật với hai con nhỏ, Hoàng Anh và em gái út kém hai tuổi.

Hoàng Anh, 6 tuổi ở phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đang điều trị ung thư máu tại bệnh viện Trung ương Huế, tháng 7/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Bé Hoàng Anh (6 tuổi, Quảng Trị) chiến đấu với ung thư máu tại Huế (2025). Ảnh: Internet

Anh Đông, 27 tuổi, chia sẻ: “Dù khó khăn đến đâu, vợ chồng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để chữa bệnh cho con. Con cái là niềm hy vọng lớn nhất của gia đình”.

Tháng 2/2024, Hoàng Anh bắt đầu bước vào quá trình hóa trị và xạ trị. Những đợt hóa chất liều cao đầu tiên khiến cơ thể bé phản ứng dữ dội. Cậu bé nôn ra máu, sốt cao li bì, tóc rụng hết, cơ thể suy nhược không ăn uống được gì.

Chứng kiến con trai ngày càng yếu đi, anh Đông đau đớn như có ai bóp nghẹt tim mình. Nhưng sau đó, nhờ thích ứng thuốc tốt, da dẻ Hoàng Anh dần hồng hào trở lại, bé ăn uống ngon miệng hơn.

Giữa năm, tin vui bất ngờ đến với gia đình khi bác sĩ thông báo Hoàng Anh đã khỏi bệnh. Tiếng cười lại rộn rã trong căn nhà nhỏ khi cậu bé được trở về. Hoàng Anh nằng nặc đòi mẹ chở đi dạo quanh xóm, được ăn những món mà trước đây em phải kiêng khem.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đến tháng 2 năm nay, khi cả gia đình đang sum vầy đón Tết Nguyên Đán, Hoàng Anh lại có dấu hiệu mệt mỏi, nôn ói liên tục và phải nhập viện cấp cứu. Lần này, hung tin ập đến: ung thư tái phát, tình trạng còn nguy hiểm hơn trước. Anh Đông gần như suy sụp. Anh giao con lại cho vợ chăm sóc, còn mình lao ra ngoài kiếm tiền ngày đêm, tranh thủ chợp mắt những lúc quá mệt, với hy vọng giữ lại mạng sống cho con.

Đáp ứng phác đồ điều trị mới, cơ thể Hoàng Anh bắt đầu nổi hạch khắp người, mắt phải sưng to, lở loét gây đau nhức, thị lực giảm sút, cân nặng tụt dốc không phanh. Chị Thảo gần như thức trắng đêm để túc trực bên con. Mỗi khi con nôn ra máu hay co giật vì đau đớn, chị chỉ ước mình có thể gánh chịu thay con.

Người mẹ trẻ 23 tuổi nghẹn ngào: “Dù đau đớn, con trai tôi vẫn rất mạnh mẽ, không hề khóc. Lúc mệt quá, con chỉ ôm mẹ làm nũng. Nhìn con như vậy, vợ chồng tôi phải cố gắng làm điểm tựa, làm tất cả để giành giật sự sống cho con”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *