Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Thái Lan ngay trên sân nhà đối thủ, giành chức vô địch một cách thuyết phục. Trận chung kết nghẹt thở chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của các cô gái Việt Nam, đặc biệt là Trần Thị Ngọc Yến, người đã tỏa sáng đúng lúc để mang về chiến thắng lịch sử.

Trong hiệp đấu đầu tiên, đội chủ nhà Thái Lan đã nhập cuộc tốt hơn và giành chiến thắng với tỷ số 15-12. Sang hiệp cuối, Thái Lan tiếp tục tạo áp lực khi dẫn trước 5-2, nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà. Tuy nhiên, bản lĩnh của các cô gái Việt Nam đã được thể hiện đúng lúc. Đoàn quân của HLV Trần Thị Vui đã ghi liền 6 điểm, làm câm lặng cả nhà thi đấu Central Hatyai. Chung cuộc, Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-1 (12-15, 15-8 và 15-7), lần thứ ba đăng quang ở giải đấu.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Trần Thị Vui cho biết chiến thắng này có phần “dễ thở” hơn so với trận chung kết World Cup cầu mây hồi tháng 3/2025, nơi Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1 (15-12, 12-15 và 15-13). “Hôm nay Thái Lan ban đầu chỉ dùng một chủ công, chơi phòng ngự. Họ đã bắt được 4 pha tấn công của Nguyễn Thị Yến. Nhưng khi tôi đề nghị dồn hết cầu cho Trần Thị Ngọc Yến tấn công, họ có thể đoán nhưng cũng không bắt được,” bà Vui nói.
Sự thay đổi chiến thuật này đã phát huy hiệu quả, khi Ngọc Yến trở thành mũi tấn công chủ lực, liên tục ghi điểm và gây khó khăn cho hàng thủ của Thái Lan. Ở trận chung kết World Cup, Thái Lan đã sử dụng hai chủ công là Wiphada Chitphuan và Manlika Bunthod, thay phiên nhau ghi điểm. Tuy nhiên, lần này HLV Poonsak Permsak chỉ sử dụng Wiphada ngay từ đầu, còn Manlika ngồi dự bị.

Một điểm đáng chú ý là trước trận đấu này, mỗi khi bị dẫn trước một hiệp trong các trận chung kết cầu mây với Thái Lan, Việt Nam chưa từng lội ngược dòng thành công. Tuy nhiên, HLV Trần Thị Vui khẳng định cô và các học trò chưa bao giờ đánh mất niềm tin. Chiến thắng tại World Cup ở Ấn Độ gần đây đã tiếp thêm sự tự tin cho toàn đội. “Các cầu thủ của tôi rất tự tin. Khi đối thủ chỉ dùng một chủ công, chúng tôi cảm thấy dễ thở hơn một nửa,” HLV 47 tuổi chia sẻ.
Ngọc Yến chính là người đã tạo nên bước ngoặt trong trận đấu. Khi Thái Lan dẫn 5-2 ở hiệp cuối, Nguyễn Thị My đỡ bước một không tốt, đường chuyền hai của Nguyễn Thị Ngọc Huyền cũng đưa bóng ra xa lưới. Trong tình huống khó khăn, Ngọc Yến đã có pha móc cầu điệu nghệ, đưa bóng rơi vào vị trí trống trải khiến đối thủ không kịp phản ứng.

Sau đó, Ngọc Yến tiếp tục phát cầu khó, khiến hàng thủ Thái Lan lúng túng. Cô ghi tới 4 điểm trong chuỗi 6 điểm liên tiếp giúp Việt Nam dẫn ngược 8-5. Hai điểm còn lại đến từ pha chắn bóng thành công của hàng rào, trong đó Ngọc Yến cũng đóng vai trò quan trọng.
Trước trận đấu, HLV Vui đã đặt mục tiêu hàng rào phải chắn được ít nhất 2 điểm. Tuy nhiên, các học trò của bà đã làm được nhiều hơn thế. “Tôi giao Ngọc Yến, Nguyễn Yến và Ngọc Huyền đứng chắn, còn Nguyễn My phải bọc lót những cú đá ra phía sau hàng rào. Các cầu thủ chắn được nhiều đến nỗi tôi không đếm hết,” bà Vui cho biết.
Với chiến thắng lịch sử này, Việt Nam đã lần đầu tiên lội ngược dòng thành công trước Thái Lan trong một trận chung kết cầu mây. Mục tiêu tiếp theo của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam là giành huy chương vàng SEA Games đầu tiên ở nội dung 4 nữ, ngay trên đất Thái Lan vào tháng 12/2025.
Admin
Nguồn: VnExpress