Inter Miami vừa trải qua trận hòa không bàn thắng đáng thất vọng trước FC Cincinnati, một phần do thiếu vắng Lionel Messi và Jordi Alba. Cả hai ngôi sao này đều bị cấm thi đấu một trận vì không tham gia trận giao hữu giữa đội Các ngôi sao MLS và đội Các ngôi sao Liga MX hồi tháng 7.
Sự vắng mặt của Messi, người đã ghi dấu ấn đậm nét với cú đúp trong sáu trên bảy trận gần nhất tại MLS (trận duy nhất anh không ghi bàn là trận thua 0-3 trước chính FC Cincinnati), đã ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh tấn công của Inter Miami. Dù kiểm soát bóng vượt trội (57%) và có nhiều pha dứt điểm hơn (13 so với 8), đội chủ nhà vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Trong suốt trận đấu, FC Cincinnati thậm chí còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Thủ môn Rios Novo đã phải rất tập trung để giữ sạch lưới cho Inter Miami. Phút bù giờ thứ hai, đội chủ nhà may mắn thoát thua khi bàn thắng của Miles Robinson bên phía FC Cincinnati bị từ chối sau khi trọng tài tham khảo VAR, xác định có lỗi đẩy người.
Trận hòa này khiến Inter Miami bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với FC Cincinnati trên bảng xếp hạng. Hiện tại, Inter Miami có 42 điểm sau 22 trận, xếp thứ năm ở khu vực miền Đông và thứ sáu trên bảng tổng sắp chung của giải đấu. FC Cincinnati có 49 điểm, nhưng đã mất ngôi đầu bảng vào tay Philadelphia Union, đội đã giành chiến thắng 3-1 trước Colorado. Inter Miami vẫn còn ba trận chưa đấu so với hai đội dẫn đầu.
Messi đã theo dõi trận đấu từ khán đài, cùng với Rodrigo De Paul, đồng đội của anh ở đội tuyển Argentina, người sắp gia nhập Inter Miami.
Trước đó, đồng chủ tịch Inter Miami, Jorge Mas, bày tỏ sự không hài lòng về án phạt treo giò đối với Messi và Alba. Ông cho rằng quyết định này là quá nặng và hai cầu thủ không hiểu lý do việc vắng mặt trong một trận giao hữu lại dẫn đến án phạt. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu với FC Cincinnati và khẳng định Messi cùng Alba đến Inter Miami để cạnh tranh và giành chiến thắng.
Admin
Nguồn: VnExpress