Một sự cố bất ngờ đã xảy ra với chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng American Airlines vào ngày 26/7 khi nó đang chuẩn bị cất cánh từ Denver đến Miami. Theo lời kể của hành khách Mark Tsurkis, máy bay đã gặp trục trặc ngay trong quá trình tăng tốc trên đường băng.
Ông Tsurkis cho biết: “Khi máy bay gần như đạt tốc độ cất cánh, chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn, và tôi linh cảm rằng có điều gì đó không ổn.”

Ông nghi ngờ rằng một trong các lốp của máy bay đã phát nổ, gây hư hại cho hệ thống bánh đáp. “Khi máy bay giảm tốc độ, chúng tôi đã nhìn thấy một bánh xe lăn qua ở phía bên trái của máy bay,” ông nói thêm.
Hãng American Airlines sau đó đã xác nhận sự cố, cho biết máy bay gặp vấn đề bảo dưỡng liên quan đến lốp. Chiếc máy bay đã được tạm dừng hoạt động để đội bảo trì tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Vụ nổ lốp, kết hợp với việc máy bay phanh gấp để giảm tốc, đã gây ra hỏa hoạn.
Ông Tsurkis chia sẻ: “Đó chắc chắn là một khoảnh khắc kinh hoàng, nhưng may mắn là sự cố xảy ra trước khi chúng tôi cất cánh. Tôi đoán nó xảy ra chỉ khoảng 5-10 giây trước thời điểm cất cánh.”
Theo lời kể của hành khách, ngay khi nhận thấy sự cố, cơ trưởng đã nhanh chóng giảm tốc độ và dừng máy bay một cách an toàn. Khoảng một phút sau, hành khách bắt đầu nhìn thấy khói bốc lên, và quá trình sơ tán khẩn cấp được tiến hành ngay lập tức.
Một đoạn video được chia sẻ trên trang Instagram của ông Tsurkis cho thấy cảnh hành khách trượt xuống phao thoát hiểm trong khi khói dày đặc bốc lên từ phía dưới phần đuôi của chiếc Boeing 737 MAX 8. Một vài hành khách cố gắng mang theo hành lý cá nhân, dẫn đến việc họ bị ngã khi trượt xuống phao.
Sự việc này xảy ra chỉ một ngày sau khi hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không Southwest Airlines trải qua một sự cố hú vía khác. Một chiếc tiêm kích Hawker Hunter thuộc sở hữu tư nhân đã bay cắt ngang phía trước chiếc Boeing 737 ở khoảng cách rất gần, chưa đầy 3 km, khiến chiếc Boeing 737 phải đột ngột hạ độ cao từ khoảng 4.300 m xuống 4.150 m để tránh va chạm.
Admin
Nguồn: VnExpress