Cuộc xung đột biên giới leo thang giữa Thái Lan và Campuchia, bắt đầu từ ngày 24/7, đã đẩy hàng chục ngàn người dân vào cảnh ly tán, tìm nơi trú ẩn an toàn.
Tại Campuchia, theo ông Met Measphaekdey, Phó tỉnh trưởng kiêm phát ngôn viên tỉnh Oddar Meanchey, riêng tỉnh này đã có khoảng 30.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Chính quyền địa phương đã thiết lập 6 địa điểm tạm trú, trong đó có chùa Wat Bat Thkao ở huyện Chongkal, tỉnh Oddar Meanchey, để tiếp nhận người dân.
Giao tranh ác liệt đã gây ra những thiệt hại đáng kể về người và của. Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 33 người từ cả hai phía đã thiệt mạng. Đây được xem là cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất giữa hai quốc gia láng giềng trong hơn một thập kỷ qua.
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với lãnh đạo của cả Campuchia và Thái Lan vào ngày 26/7. Sau đó, cả hai nước đều bày tỏ mong muốn ngừng bắn và tiến hành đàm phán để giải quyết xung đột. Tuy nhiên, tình hình thực tế vẫn còn nhiều phức tạp khi quân đội hai bên tiếp tục cáo buộc nhau về các hành vi tấn công.
Trong khi đó, phía Thái Lan cũng đã tiến hành sơ tán hơn 170.000 người dân khỏi 4 tỉnh biên giới, bao gồm Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, Surin và Buri Ram. Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết những người di tản đã được đưa đến 295 địa điểm an toàn, nằm xa khu vực giao tranh. Riêng tỉnh Si Sa Ket đã thiết lập 149 điểm trú ẩn với khả năng tiếp nhận lên đến 93.500 người.
Công tác sơ tán được thực hiện bởi các trưởng làng và lực lượng tình nguyện viên an ninh, với sự hỗ trợ về phương tiện từ chính phủ. Quân đội Thái Lan đã ban hành lệnh cấm người dân quay trở lại nhà cho đến khi có thông báo mới. Lực lượng an ninh và cảnh sát đã được triển khai để bảo vệ tài sản của người dân tại các khu vực sơ tán.
Bà In Chanthathep, 72 tuổi, một người dân lánh nạn tại trung tâm Si Sa Ket, chia sẻ: “Chúng tôi đã quen với khó khăn, nhưng thật sự chưa bao giờ phải trải qua tình cảnh thế này. Ở đây còn tốt hơn ở nhà. Tôi đi đâu cũng được, miễn không phải nghe tiếng bom rơi đạn nổ. Ở đây tôi thấy yên tâm hơn”.
Bất chấp những căng thẳng và khó khăn, người dân cả hai nước đều bày tỏ mong muốn hòa bình sớm trở lại. Ông Sai Boonrod, 56 tuổi, trú ẩn tại một ngôi chùa ở thị trấn Kanthararom của Thái Lan, tâm sự: “Quan hệ trước đây rất tốt, chúng tôi như anh em. Tôi chỉ mong giao tranh kết thúc”. Tương tự, một người dân Campuchia 50 tuổi đang trú ẩn ở chùa Phumi Bak Thkav, cách đó 150km, cũng bày tỏ: “Chúng tôi là hàng xóm, chúng tôi muốn làm bạn”.
Admin
Nguồn: VnExpress