Vụ tàu Vịnh Xanh 58: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

Thi thể một hành khách mất tích trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long hôm 19/7 đã được tìm thấy, khép lại những ngày tìm kiếm đầy hy vọng mong manh. Nạn nhân được xác định là anh Thái, người đã nhường áo phao cho con trai mình trong khoảnh khắc sinh tử.

Thi thể anh Thái được phát hiện vào lúc 14h30 ngày 26/7 tại khu vực Hang Trống, cách nơi con tàu gặp nạn khoảng 10 km. Do tình trạng thi thể bị biến dạng, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu để giám định ADN. Kết quả giám định xác nhận đó chính là anh Thái.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 19/7 khi gia đình anh Thái, gồm vợ và hai con, từ Hà Nội đến tham quan vịnh Hạ Long trên tàu Vịnh Xanh 58. Khoảng 13h30, con tàu bất ngờ gặp phải giông lốc và bị lật úp, khiến toàn bộ 46 hành khách và 3 thuyền viên rơi xuống biển.

Lực lượng cứu nạn tiếp cận, đưa thi thể anh Thái về bờ. Ảnh: Xuân Hoa
Cứu nạn tàu: Đưa thi thể anh Thái về bờ (Ảnh: Xuân Hoa). Ảnh: Internet

Trong tình huống nguy cấp, anh Thái đã nhường chiếc áo phao duy nhất mình có cho con trai 10 tuổi. Bé trai sau đó mắc kẹt trong khoang tàu bị lật úp và được hai chiến sĩ cứu hộ tiếp cận, giải cứu vào lúc 17h55. Tuy nhiên, vợ và con gái của anh Thái đã không qua khỏi.

Trước đó, vào ngày 23/7, Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đã đến Bệnh viện Nhi Trung ương để thăm hỏi và hỗ trợ 200 triệu đồng cho con trai anh Thái. Ông cũng quyết định nhận đỡ đầu, đồng hành cùng em bé cho đến khi trưởng thành.

Vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của 39 người. Đây là vụ tai nạn đường thủy có số người thiệt mạng lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực miền Bắc, gây chấn động dư luận và để lại nỗi đau xót vô hạn cho gia đình các nạn nhân.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *