Acecook kỷ niệm 30 năm: Khách hàng khám phá Nhật Bản

Tối ngày 17/7, tại sân bay Tân Sơn Nhất, 10 khách hàng may mắn đã tập trung, háo hức chuẩn bị cho chuyến đi đến Nhật Bản, quê hương của những người sáng lập Acecook. Giải thưởng là cặp vé du lịch Nhật Bản, trị giá hơn 135 triệu đồng, không chỉ là một món quà mà còn là biểu tượng cho cam kết đổi mới không ngừng của Acecook, nhằm mang lại hạnh phúc trọn vẹn hơn cho người tiêu dùng thông qua các trải nghiệm đa dạng, từ sản phẩm, hoạt động xã hội đến những nỗ lực vì một tương lai bền vững.

Đoàn khách hàng Acecook khám phá đền Asakusa Kannon, vẻ đẹp linh thiêng cổ xưa giữa lòng Tokyo hiện đại. Ảnh: Acecook
Khách hàng Acecook khám phá đền Asakusa Kannon linh thiêng ở Tokyo. Ảnh: Internet

Sau gần 6 giờ bay, đoàn đã đến Tokyo, một trong những đô thị hàng đầu thế giới. Điểm dừng chân đầu tiên là đền Asakusa Kannon, ngôi đền 1.400 năm tuổi, được xây dựng từ năm 645. Ngôi đền này lưu giữ những nét văn hóa đặc sắc của thời đại Edo (1603-1868).

Bên cạnh những điểm du lịch văn hóa lịch sử, đoàn khách của Acecook còn hòa mình vào dòng người tại ngã tư Shibuya và thăm tượng chú chó Hachiko, biểu tượng của lòng trung thành. Vợ chồng anh Trương Viết Thái và chị Hoàng Thị Kim Anh, những khách hàng may mắn của Acecook, đã chụp ảnh lưu niệm tại tượng Hachiko.

Đoàn khách check-in tại làng cổ Oshino Hakkai trước khi ghé thăm núi Phú Sĩ. Ảnh: Acecook
Khách Acecook check-in làng cổ Oshino Hakkai, thăm núi Phú Sĩ. Ảnh: Internet

Anh Thái chia sẻ: “Tôi cảm thấy may mắn vì là khách hàng thường xuyên của Acecook. Khi nhận được giải thưởng này, tôi rất phấn khởi. Xin cảm ơn chương trình.” Chị Kim Anh cũng bày tỏ niềm vui: “Chương trình thật tuyệt vời và chu đáo. Rất cảm ơn Acecook đã mang đến cơ hội này.”

Các khách hàng cùng chụp ảnh tại lâu đài Osaka. Ảnh: Acecook
Khách hàng Acecook chụp ảnh tại lâu đài Osaka cổ kính. Ảnh: Internet

Sau Tokyo, đoàn tiếp tục hành trình đến Yokohama và Yamanashi. Tại đây, họ tham quan bảo tàng mì ramen Shin-Yokohama, làng cổ Oshino Hakkai và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi Phú Sĩ, biểu tượng của Nhật Bản.

Núi Phú Sĩ là điểm đến ấn tượng nhất đối với chị Đỗ Thị Tuyết Chinh. Chị Chinh miêu tả cảnh quan nơi đây tuyệt đẹp, với sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người. “Cảm giác thật thoải mái, như quên hết những căng thẳng của cuộc sống. Tôi đã được trải nghiệm một tinh thần hoàn toàn mới, tiếp thêm năng lượng cho cuộc sống bận rộn hàng ngày”, chị Chinh chia sẻ.

Sáng hôm sau, đoàn di chuyển đến rừng tre Arashiyama ở Kyoto bằng tàu cao tốc Shinkansen, với vận tốc trung bình lên đến 320 km/giờ. Anh Lưu Tuấn Nghĩa, lần đầu tiên đến Nhật Bản, mô tả trải nghiệm đi tàu cao tốc: “Cảm giác như đi trên máy bay, nhưng trên đường sắt, và rất nhanh.”

Tương tự, em Dương Nguyễn Thành Quang cũng lần đầu đến Nhật Bản. Quang ấn tượng với sự hiện đại và sạch sẽ của tàu Shinkansen, những đặc trưng của xứ sở mặt trời mọc.

Đoàn khách chụp hình tại ga tàu Kyoto khi đi tàu cao tốc Shinkansen. Ảnh: Acecook
Khách Acecook trải nghiệm tàu cao tốc Shinkansen ở ga Kyoto. Ảnh: Internet

Ngày thứ tư của hành trình, đoàn đến Osaka, tham quan lâu đài Osaka cổ kính và phố mua sắm Shinsaibashi sầm uất. Đây là điểm đến cuối cùng trong chuyến đi đáng nhớ cùng Acecook.

Chuyến đi Nhật Bản đầu tiên nằm trong chương trình khuyến mại “Quét mã, vi vu Nhật Bản”, thuộc khuôn khổ chương trình lớn “30 năm Acecook – đổi mới nâng tầm hạnh phúc”. Acecook đang chuẩn bị cho hai hành trình tiếp theo với những khách hàng may mắn khác. Khách hàng có thể tham gia chương trình “Quét mã, vi vu Nhật Bản” bằng cách quét mã và chia sẻ thông điệp chúc mừng sinh nhật Acecook trên Facebook cá nhân.

Chương trình sẽ kết thúc vào 23h59 ngày 31/7. Lễ quay thưởng để tìm ra 10 chủ nhân cuối cùng của giải đặc biệt, cặp vé khám phá Nhật Bản 5 ngày 4 đêm trị giá hơn 135 triệu đồng mỗi giải, sẽ diễn ra vào ngày 4/8. Cơ hội trải nghiệm xứ sở hoa anh đào vẫn đang chờ đón những khách hàng may mắn của Acecook.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *