Ngày 28/7, Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên án tử hình đối với Đoàn Mai Khanh, trú tại xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng, về tội giết người. Bản án nghiêm khắc này được đưa ra sau khi xem xét hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của bị cáo.
Theo cáo trạng, Đoàn Mai Khanh sống cùng mẹ là bà Hòa, 55 tuổi, tại thôn Thuận Hòa, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng). Bố mất sớm, Khanh và em trai đều đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Vụ án xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 31/12/2024. Khanh thức dậy và xuống bếp tìm đồ ăn sáng nhưng không thấy gì. Bực tức vì cho rằng mẹ không quan tâm đến việc ăn uống của mình, Khanh đã lấy một con dao và tiến về phía giường nơi bà Hòa đang nằm. Hành động mất nhân tính này đã dẫn đến cái chết thương tâm của người mẹ.
Vào khoảng 21h cùng ngày, Khanh đã dùng chăn bông cuộn thi thể mẹ mình lại rồi kéo ra bến đò sông Thu Bồn (bến đò Phú Thuận) với ý định phi tang. Tuy nhiên, hành vi của Khanh đã bị người dân phát hiện khi đến khu vực chợ Phú Thuận, và ngay lập tức sự việc được trình báo lên cơ quan công an.
Admin
Nguồn: VnExpress