Sau nhiều năm sống trong nghi ngờ về hóa đơn tiền điện bất thường, ông Han, một cư dân thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, đã quyết định tìm hiểu ngọn ngành sự việc. Tối ngày 17/7 vừa qua, ông tắt toàn bộ thiết bị điện trong căn hộ thuê của mình để kiểm tra công tơ điện.
Bất ngờ thay, công tơ vẫn tiếp tục quay. Nghi ngờ có điều chẳng lành, ông Han đã mời thợ điện đến kiểm tra hệ thống. Kết quả cho thấy, chủ nhà đã bí mật đấu nối đường điện của một hộ khác vào công tơ điện của căn hộ ông Han đang thuê. Điều này đồng nghĩa với việc trong suốt 9 năm qua, ông Han đã phải gánh chịu một phần hóa đơn tiền điện không thuộc về mình.
“Mỗi tháng tôi chỉ kiếm được vài nghìn tệ, trong khi mẹ tôi lại đang mắc bệnh u não. Vậy mà hàng tháng tôi còn phải trả vài trăm, thậm chí cả nghìn tệ tiền điện cho người khác,” ông Han bức xúc chia sẻ.
Vợ chồng ông Han thuê căn hộ này từ tháng 2/2016 với giá 700 tệ mỗi tháng. Ngay từ đầu, ông đã nhận thấy hóa đơn tiền điện luôn ở mức cao bất thường. Ban đầu, ông cho rằng nguyên nhân có thể là do sử dụng điều hòa nhiều. Tuy nhiên, dù đã thay điều hòa đến ba lần trong 9 năm qua, tình hình vẫn không được cải thiện. “Ngay cả khi chúng tôi về quê ăn Tết, nhà không có ai ở, thì vẫn phát sinh hai, ba trăm tệ tiền điện,” ông kể lại.
Khi ông Han chất vấn chủ nhà về vấn đề này, người này đã lập tức phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên, khi ông Han đưa ra bằng chứng từ kết quả kiểm tra của thợ điện, chủ nhà vội vàng gọi người đến tháo gỡ đường dây điện bất hợp pháp. Ông Han đã nhanh chóng ghi lại toàn bộ quá trình này để làm bằng chứng.

Sau khi trình báo sự việc với cảnh sát, cơ quan chức năng đã đứng ra hòa giải giữa hai bên. Chủ nhà đồng ý bồi thường cho ông Han 15.000 tệ, tương đương với 150 tệ mỗi tháng. Tuy nhiên, ông Han cho rằng mức bồi thường này là quá thấp so với số tiền điện thực tế mà ông đã phải trả thay trong suốt 9 năm qua.
“Ít nhất anh ta cũng phải bồi thường 30.000 – 40.000 tệ. Đáng nói là đến lúc trả tiền rồi mà anh ta vẫn không chịu thừa nhận hành vi ăn cắp điện,” ông Han nói.
Ông Han cho biết hiện đang cân nhắc các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.
Sau sự việc này, ông Han đã chuyển đến một nơi ở khác. Ông cũng chia sẻ câu chuyện của mình như một lời cảnh tỉnh đến những người thuê nhà khác, để tránh mắc phải sai lầm tương tự.
“Sự tin tưởng mù quáng và tâm lý ngại làm lớn chuyện có thể khiến chúng ta phải âm thầm gánh chịu những khoản tiền không đáng có trong nhiều năm,” ông Han chia sẻ.
Admin
Nguồn: VnExpress