Lạc đường tình yêu: Anh có đợi em và con?

Hà Nội những ngày này, có lẽ đâu đó cũng có một người đang mang cùng một tâm trạng: mong mỏi tìm được một người để sẻ chia, một mối quan hệ đủ chân thành và không vội vã để cùng nhau đi một chặng đường dài.

Tôi, 35 tuổi, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội, đã từng trải qua những đổ vỡ. Cuộc sống hiện tại của tôi ổn định, bình yên, nhưng vẫn thiếu vắng hơi ấm của một mái nhà thực sự. Dù chưa có con, tôi vẫn luôn ấp ủ một khoảng trống trong tim, chờ đợi một người đàn ông từng trải, thấu hiểu lẽ đời, không hời hợt và đủ trách nhiệm để trân trọng những gì mình đang có. Nếu anh là một người bố đơn thân, điều đó càng đáng quý, bởi tôi tin rằng, người biết yêu thương con cái cũng sẽ biết cách vun vén và giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Tôi không tìm kiếm một người hùng, chỉ mong gặp được một người bạn đời đích thực. Tôi không cần những bó hoa hồng mỗi ngày, chỉ cần cùng nhau đi chợ, vào bếp nấu ăn, cùng dỗ dành con trẻ, cùng nhau chia sẻ những mệt mỏi, lo toan trong cuộc sống thường nhật. Tôi mong anh đang sống và làm việc tại Hà Nội, có một công việc ổn định, không vướng vào tệ nạn, không che giấu quá khứ nhưng cũng không để nó chi phối tương lai.

Nếu anh tin rằng hạnh phúc đến muộn đôi khi lại là món quà bình yên và ý nghĩa nhất, thì tôi vẫn ở đây, sống chậm lại một chút, để chờ đợi một người cùng tôi viết tiếp những trang đời còn lại.

Nếu bạn cảm thấy đồng điệu với những tâm sự trên, hãy liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ kết nối.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *