Trao nhầm thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay Air India

Vụ tai nạn máy bay Air India kinh hoàng ngày 12/6 đã cướp đi sinh mạng của 260 người, trong đó có Fiongal Greenlaw-Meek, 39 tuổi, và bạn đời Jamie, 45 tuổi. Nỗi đau mất mát càng thêm chồng chất khi gia đình các nạn nhân phát hiện ra những sai sót nghiêm trọng trong quá trình nhận dạng và trao trả thi thể.

Bà Amanda Donaghey, mẹ của Fiongal, đã trực tiếp đến Ấn Độ ngay sau thảm kịch để tìm kiếm thi thể con trai. Bà đã cung cấp mẫu ADN tại bệnh viện ở Ahmedabad để hỗ trợ việc xác định danh tính. Ngày 20/6, bà trở về Anh cùng thi thể được cho là của Fiongal sau khi kết quả giám định ADN trùng khớp.

Mảnh vỡ phi cơ Air India tại hiện trường ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ ngày 14/6. Ảnh: AFP
Hiện trường vụ rơi máy bay Air India ở Ahmedabad, Ấn Độ – Ảnh AFP. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước lễ tang dự kiến diễn ra vào ngày 5/7, nơi Fiongal và Jamie sẽ được an táng cùng nhau, cảnh sát thông báo một tin chấn động: kết quả giám định ADN tại Anh cho thấy gia đình đã nhận nhầm thi thể. “Chúng tôi không biết ai đang nằm trong quan tài. Dù đã nghi ngờ, sự thật vẫn quá đau đớn. Sự nhầm lẫn này thật khủng khiếp,” bà Donaghey nghẹn ngào nói, đồng thời kêu gọi chính phủ Anh nỗ lực tìm kiếm thi thể thật sự của con trai bà.

Trường hợp của gia đình bà Donaghey không phải là duy nhất. Truyền thông Anh đưa tin linh cữu của bà Shobhana Patel, 71 tuổi, một nạn nhân khác trong vụ tai nạn, được hồi hương về Anh lại chứa nhiều phần thi thể khác nhau. Bà Shobhana và chồng, ông Ashok, 74 tuổi, đã đến Ấn Độ để hành hương và cả hai đều thiệt mạng trong chuyến bay định mệnh. Con trai của họ, ông Miten Patel, bày tỏ lo ngại: “Có thể đã có sự nhầm lẫn. Vì lý do tôn giáo, chúng tôi cần đảm bảo chỉ có mẹ tôi trong quan tài, không có ai khác. Việc xác định đúng danh tính là vô cùng quan trọng.” Vợ chồng ông bà Shobhana và Ashok Patel đã được an táng vào tuần trước.

Fiongal Greenlaw-Meek (trái) và bạn đời Jamie. Ảnh: Telegraph
Fiongal Greenlaw-Meek và bạn đời Jamie – Ảnh Telegraph. Ảnh: Internet

Luật sư James Healey-Pratt, chuyên về hàng không quốc tế và đại diện cho nhiều gia đình nạn nhân, cho biết những sai sót trong nhận dạng thi thể làm dấy lên lo ngại về tổng số nạn nhân có thể bị xác định nhầm. “Chúng tôi biết 12 thi thể đã được đưa từ Ấn Độ về Anh, và hai trong số đó đã bị nhận dạng sai. Nếu tỷ lệ này là chính xác, có thể tới 40 trong số 240 thi thể đã bị xử lý sai. Đây là một con số rất lớn, nhưng chúng ta không biết chắc chắn. Đến nay, giới chức Ấn Độ vẫn chưa hỗ trợ nhiều trong vấn đề này, đó là lý do các gia đình đang gây áp lực lên Bộ Ngoại giao Anh và Văn phòng Thủ tướng,” ông Healey-Pratt nói. Ông cũng nhấn mạnh rằng không có cơ quan nào của Anh phải chịu trách nhiệm về những sai sót này.

Trong khi đó, giới chức Ấn Độ vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tờ Wall Street Journal ngày 16/7 dẫn nguồn tin cho biết hộp đen ghi âm buồng lái cho thấy cơ trưởng có thể đã gạt các công tắc điều khiển nhiên liệu vào hai động cơ từ vị trí “hoạt động” sang “ngắt”. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Air India, ông Campbell Wilson, kêu gọi nhân viên của hãng tránh đưa ra bất kỳ kết luận vội vàng nào về vụ tai nạn, đồng thời nhấn mạnh cuộc điều tra “còn lâu mới kết thúc”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *