Vụ xả súng kinh hoàng tại chợ Or Tor Kor, quận Chatuchak, Bangkok, khiến 5 người thiệt mạng và 3 người bị thương, được cảnh sát Thái Lan xác định là do mâu thuẫn cá nhân. Theo phát ngôn viên cảnh sát Bangkok, Sayam Boonsom, nghi phạm là một cựu nhân viên của khu chợ và có thù hằn lâu năm với một trong số các nạn nhân, vốn là nhân viên bảo vệ tại chợ.
Thông tin này được cảnh sát thu thập từ lời khai của vợ nghi phạm. Các nạn nhân bao gồm 4 nhân viên bảo vệ và một tiểu thương buôn bán trong chợ.

Duangnapa Yeerunsiri, một nhân chứng 38 tuổi có mặt tại chợ Or Tor Kor cùng bạn trai và em gái vào thời điểm xảy ra vụ việc, kể lại rằng cô nghe thấy tiếng súng nổ liên tiếp khi nhóm của cô chuẩn bị rời đi. “Anh ta bắn liên tiếp nhiều phát,” cô Duangnapa nói. “Chúng tôi vội vàng chui xuống gầm xe và gọi cảnh sát.”

Các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông cầm vũ khí giống súng ngắn đi lại tại hiện trường, trong khi nhiều người hoảng loạn tìm nơi ẩn náu. Chợ Or Tor Kor nằm gần chợ Chatuchak, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bangkok.
Các vụ xả súng không phải là hiếm ở Thái Lan, nơi việc sở hữu súng tương đối dễ dàng do chính sách kiểm soát vũ khí còn lỏng lẻo. Vào tháng 10/2023, một nghi phạm 14 tuổi đã sử dụng súng ngắn cải tiến bắn chết hai người và làm bị thương 5 người tại một trung tâm mua sắm sang trọng ở trung tâm Bangkok. Trước đó, vào năm 2022, một cựu cảnh sát đã gây ra vụ tấn công bằng súng và dao tại một nhà trẻ ở miền đông Thái Lan, làm 36 người thiệt mạng, trong đó có 22 trẻ em, gây chấn động toàn quốc.
Admin
Nguồn: VnExpress