Đoạn giới thiệu mới nhất của Avatar: Fire and Ash, ra mắt ngày 28/7, đã đưa khán giả trở lại thế giới Pandora đầy mê hoặc, hứa hẹn một chương mới đầy kịch tính và thử thách.
Tiếp nối sự kiện của Avatar: The Way of Water (2022), câu chuyện xoay quanh Jake Sully (Sam Worthington), cựu lính thủy đánh bộ, và người vợ Na’vi dũng cảm Neytiri (Zoe Saldaña), cùng các con của họ trong cuộc chiến bảo vệ quê hương khỏi những xung đột mới. Mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa Reya (Bailey Bass), cô gái thuộc tộc Metkayina sống dưới nước, và Lo’ak (Britain Dalton) đã gây ra những lo ngại cho tộc trưởng Tonowari (Cliff Curtis) và phu nhân Ronal (Kate Winslet), khi họ lo sợ rằng cuộc chiến chưa dứt có thể một lần nữa đe dọa gia đình Jake Sully.
Cái chết của Neteyam (Jamie Flatters), người con cả, đã để lại một vết thương sâu sắc trong gia đình. Lo’ak phải vật lộn với những mâu thuẫn với cha mình, trong khi Neytiri chìm đắm trong nỗi đau và sự thù hận. Bất ngờ, đại tá Quaritch (Stephen Lang), kẻ tưởng chừng đã bị đánh bại, quay trở lại với một đội quân được trang bị tối tân, mang theo quyết tâm trả thù Jake Sully.

Đoạn trailer cũng hé lộ sự xuất hiện của Người Tro (Ash People), một tộc người với nền văn hóa thờ lửa độc đáo. Thủ lĩnh Varang (Oona Chaplin) mang đến một nguồn sức mạnh hủy diệt, có khả năng thiêu rụi những khu rừng già của Pandora. Gia đình Jake Sully buộc phải cùng với tộc Metkayina đứng lên chống lại Varang và đội quân lửa do cô chỉ huy. Trước đó, Varang đã liên minh với kẻ thù cũ Quaritch, tạo thành một thế lực đáng gờm đe dọa tương lai của Pandora.

Không chỉ có nội dung hấp dẫn, đoạn video còn tái hiện một cách sống động thế giới Pandora với những cảnh quan hùng vĩ như rừng già, đại dương bao la và những ngọn núi lửa kỳ vĩ. Sự xuất hiện của những sinh vật mới, chẳng hạn như loài sứa khổng lồ, càng làm nổi bật sự đa dạng của hệ sinh thái trong phim.
Trong một cuộc phỏng vấn tại sự kiện D23 của hãng Disney năm 2024, đạo diễn James Cameron đã chia sẻ rằng trong tựa phim Fire and Ash (Lửa và tro tàn), “lửa” tượng trưng cho sự thù hận, giận dữ và bạo lực, trong khi “tro” là kết quả tất yếu, đại diện cho sự đau buồn và mất mát. Ông nhấn mạnh rằng phần ba sẽ đi sâu vào khai thác bạo lực và mâu thuẫn giữa các bộ tộc, tạo thành một vòng xoáy không có hồi kết.

Theo đạo diễn, phần mới không tập trung quá nhiều vào hiệu ứng hình ảnh và công nghệ VFX, mà ưu tiên khai thác mạch truyện và tâm lý nhân vật. Trên tạp chí GQ, ông cho biết: “Khán giả sẽ được chứng kiến những nền văn hóa và sinh vật mới, đúng như những gì họ mong đợi ở Avatar. Tuy nhiên, ý tưởng cốt lõi của loạt phim này vẫn là bộ tộc Na’vi. Bên cạnh đó, sẽ có những nhân vật mới xuất hiện, từ phần ba sang phần tư và cuối cùng là phần năm. Toàn bộ câu chuyện được xây dựng với quy mô hoành tráng.”
Avatar, ra mắt năm 2009, đã vượt qua Titanic để trở thành bộ phim điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại, đồng thời mở ra một cuộc cách mạng trong công nghệ 3D trên màn ảnh rộng. Trong suốt 13 năm qua, đạo diễn James Cameron đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu công nghệ và chuẩn bị kịch bản cho các phần tiếp theo.
Kịch bản của The Way of Water và Fire and Ash đều được chấp bút bởi Cameron, Rick Jaffa và Amanda Silver. Ban đầu, ê-kíp dự định thực hiện một dự án duy nhất, nhưng Cameron nhận thấy có quá nhiều chi tiết thú vị nên đã quyết định chia câu chuyện thành hai phần. Phần bốn dự kiến phát hành vào ngày 21/12/2029 và tập cuối Avatar 5 dự kiến ra mắt vào ngày 19/12/2031.
Admin
Nguồn: VnExpress