Ngày 15/8/2009, một vụ án kinh hoàng đã xảy ra khi thi thể không mảnh vải che thân của Jasmine Fiore, một người mẫu Playboy 28 tuổi, được tìm thấy trong một chiếc vali bị vứt bỏ tại một thùng rác ở Buena Park, California. Thi thể cô bị biến dạng nghiêm trọng: mũi bị gãy, cơ thể đầy vết bầm dập. Đáng chú ý, hung thủ đã cắt bỏ các ngón tay và răng của nạn nhân, cho thấy một nỗ lực tinh vi nhằm che giấu danh tính.
Phải mất ba ngày, cảnh sát mới xác định được nạn nhân là Jasmine Fiore nhờ số sê-ri trên túi độn ngực của cô. Giám định y khoa cho biết các thiết bị cấy ghép thường có số sê-ri được ghi lại, phục vụ cho việc thu hồi nhanh các sản phẩm lỗi và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.
Theo báo cáo điều tra, Jasmine qua đời chỉ vài giờ trước khi thi thể được phát hiện. Nguyên nhân tử vong được xác định là do bị siết cổ.
**Cuộc Hôn Nhân Chóng Vánh và Bất Ổn**
Jasmine Fiore sinh năm 1981 tại California. Sau khi cha mẹ ly hôn, cô sống với mẹ từ năm 8 tuổi. Jasmine bắt đầu sự nghiệp người mẫu áo tắm, quảng cáo cho các sự kiện của Playboy và biểu diễn tại các sòng bạc ở Las Vegas.
Tháng 3/2009, Jasmine gặp Ryan Jenkins, 32 tuổi, một nhà phát triển bất động sản người Canada, tại một sòng bạc ở Las Vegas. Hai người kết hôn chỉ sau hai ngày quen biết.
Ryan Jenkins được biết đến khi tham gia chương trình truyền hình thực tế “Megan Wants a Millionaire” của kênh VH1, nơi người mẫu Playboy Megan Hauserman tìm kiếm một người chồng giàu có. Trong chương trình, Ryan thể hiện hình ảnh một doanh nhân thành đạt, lịch thiệp và khéo léo. Mặc dù Megan từng nói Ryan gần như là lựa chọn cuối cùng của cô, anh ta đã bị loại ngay trước đêm chung kết.
Sau chương trình, Megan liên lạc lại với Ryan nhưng bất ngờ khi biết anh đã gặp một cô gái ở Las Vegas và gọi cô là “tri kỷ”. Anh ta thông báo đã kết hôn với Jasmine.
Ryan tiếp tục tham gia chương trình truyền hình thực tế “I Love Money 3”, cố gắng giành giải thưởng 250.000 USD cho người vợ mới cưới. Tuy nhiên, những cuộc gọi về nhà cho thấy anh ta nghi ngờ Jasmine không chung thủy. Mark Cronin, người sáng lập công ty sản xuất 51 Minds, nhớ lại rằng Ryan thường xuyên ghen tuông và tra hỏi Jasmine về việc cô ở đâu vào đêm hôm trước.
Hồ sơ cảnh sát cho thấy, khoảng một tháng sau khi kết hôn, Ryan đã đẩy Jasmine xuống hồ bơi vì ghen tuông khi thấy cô nói chuyện với người khác. Anh ta bị bắt vì tội bạo lực gia đình và phải ngồi tù một đêm.
Tháng 6/2009, Ryan và Jasmine gần như ly thân. Megan kể lại rằng Ryan nói Jasmine đang hủy hoại cuộc đời anh ta, nhưng anh ta cũng bị ám ảnh bởi việc không thể để cô rời đi vì muốn “chiến thắng” và không chấp nhận bị từ chối. Tuy nhiên, cặp đôi sau đó đã quay lại với nhau.
**Báo Cáo Mất Tích và Những Nghi Vấn**
Ngày 15/8/2009, cũng là thời điểm ngay sau khi “I Love Money 3” kết thúc, thi thể của Jasmine được tìm thấy. Ryan đã báo cáo vợ mất tích vào lúc 20h55 cùng ngày.
Ryan khai với cảnh sát rằng lần cuối anh nhìn thấy Jasmine là khoảng 20h30 ngày 14/8 tại nhà của họ ở Los Angeles. Theo lời khai, hai người đã đến San Diego tham dự một sự kiện poker vào tối 14/8. Sau khi trở về, Jasmine lái xe đi đâu đó và không quay lại.
Một ngày sau khi báo cáo Jasmine mất tích, Ryan được nhìn thấy rời khỏi căn penthouse của họ vào khoảng 9h sáng ngày 16/8. Khi cảnh sát liên lạc với anh về báo cáo mất tích vào ngày 17/8, Ryan nói rằng anh đang trên đường quay lại Canada để giải quyết một số vấn đề nhập cư.
Ngày 18/8, thi thể Jasmine được xác định và vụ giết người được đưa tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Chiều ngày 19/8, Ryan gọi điện cho bố từ Birch Bay, Washington, và được thông báo về cái chết của vợ.
**Nghi Phạm Lộ Diện Qua Camera Giám Sát**
Cảnh sát tìm thấy chiếc Mercedes màu trắng của Jasmine bị bỏ lại trong một bãi đậu xe ở West Hollywood, cách căn penthouse của hai vợ chồng gần 2 km.
Trong xe có một lượng máu đáng kể trên ghế hành khách, ghế sau và kính chắn gió phía sau, cho thấy một cuộc vật lộn dữ dội đã xảy ra. Ngoài ra, có dấu hiệu cho thấy ai đó đã cố gắng lau sạch máu. Một số sợi tóc cũng được tìm thấy trên sàn xe.
Dữ liệu video giám sát cho thấy Ryan và Jasmine đã nhận phòng tại khách sạn L’Auberge ở Del Mar, San Diego vào tối 13/8/2009. Họ tham dự một giải đấu poker tại khách sạn Del Mar Hilton.
Camera giám sát ghi lại cảnh cặp đôi rời khỏi Del Mar Hilton vào khoảng 2h30 ngày 14/8. Sau đó, họ được nhìn thấy tại Ivy Hotel, một hộp đêm ở trung tâm San Diego. Các nhân chứng cho biết họ đã chứng kiến vợ chồng cãi nhau về việc Jasmine nhắn tin cho người yêu cũ, khiến Ryan rất tức giận.
Vào khoảng 4h30, Ryan trở lại khách sạn L’Auberge một mình với vẻ hoảng loạn. Anh ta rời đi vào khoảng 9h sáng hôm đó.
Chiếc vali chứa thi thể Jasmine được xác định là một trong những chiếc vali mà cặp đôi đã mang theo đến San Diego, khiến các điều tra viên xác định Ryan là nghi phạm chính trong vụ sát hại Jasmine.
Ngày 19/8, một người đàn ông có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với Ryan được nhìn thấy đang lái ca nô vào bến ở Point Roberts, Washington, nơi mẹ kế của Ryan sống. Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) tin rằng anh ta đã sử dụng ca nô đến Point Roberts rồi đi bộ qua biên giới vào Canada.
Ngày 20/8, Ryan chính thức bị buộc tội giết Jasmine và lệnh bắt giữ được ban hành. Một cuộc truy lùng quốc tế bắt đầu tại Mỹ và Canada.
**Cái Kết Bi Thảm và Những Hệ Lụy**
Ngày 23/8/2009, thi thể của Ryan được nhân viên nhà nghỉ phát hiện trong một căn phòng trọ tồi tàn ở ngoại ô Hope, British Columbia, phía đông Vancouver. Anh ta đã treo cổ tự tử.
Ryan để lại một bức thư tuyệt mệnh dài một trang trên máy tính xách tay, có tựa đề “Di chúc và lời trăng trối cuối cùng”. Trong thư, anh ta viết rất nhiều về những cảm xúc mâu thuẫn với Jasmine.
Theo điều tra viên, khoảng một nửa bức thư mô tả tình yêu sâu sắc của anh ta dành cho vợ, đồng thời cũng nói về sự thất vọng và ghen tuông với các mối quan hệ của cô. Ryan viết: “Tôi xin lỗi vì đã trốn tránh trách nhiệm”.

Mẹ của Jasmine chia sẻ với truyền thông rằng cái chết của Ryan đã khép lại mọi chuyện và gia đình không còn phải lo lắng về việc tìm kiếm anh ta hay việc anh ta gây nguy hiểm cho bất kỳ ai nữa.

Trong quá trình Ryan lẩn trốn, hồ sơ tiền án của anh ta bị phanh phui, cho thấy một quá khứ bạo lực.
Ryan từng bị bắt vào năm 2005 vì tội hành hung bạn gái ở Calgary (Canada). Năm 2007, anh ta bị kết án 15 tháng tù treo và phải tham gia một chương trình điều trị ngoại trú để kiểm soát cơn giận và chứng nghiện tình dục. Tuy nhiên, VH1 và 51 Minds cho biết thông tin này không hề xuất hiện trong hồ sơ lý lịch của anh ta.
Vụ việc Ryan sát hại Jasmine đã gây chấn động ngành công nghiệp truyền hình thực tế. Dù Ryan chưa bao giờ có hành vi bạo lực trên trường quay “Megan Wants a Millionaire” hay “I Love Money 3”, tội ác của anh ta đã gắn liền với thể loại truyền hình đang bùng nổ này. Khán giả đặt câu hỏi về trách nhiệm của các chương trình truyền hình thực tế trong việc đảm bảo an toàn cho các thí sinh, khi đã thất bại trong việc kiểm tra lý lịch của Ryan.
VH1 đã thuê Collective Intelligence, một công ty điều tra tư nhân, để kiểm tra lý lịch của Ryan và các thí sinh khác. Do không thực hiện kiểm tra lý lịch bên ngoài nước Mỹ, Collective Intelligence đã thuê Straightline International phụ trách kiểm tra Ryan – một công dân Canada.

Sau vụ án, Collective Intelligence đã kiện Straightline vì vi phạm hợp đồng, cáo buộc Straightline đã cung cấp thông tin sai lệch về hồ sơ của Ryan và không đối chiếu với cơ sở dữ liệu tội phạm của RCMP. Straightline cuối cùng đã trả cho Collective Intelligence 810.000 USD để giải quyết vụ kiện.
Năm 2020, người sáng lập Collective Intelligence cho biết công ty đã phải sa thải hầu hết nhân viên và mất nhiều năm để xây dựng lại danh tiếng do vụ bê bối này.
Vài ngày sau khi tin tức về vụ án mạng lan rộng, làn sóng phản ứng dữ dội trên truyền thông đã khiến VH1 ngừng phát sóng “Megan Wants a Millionaire” và hủy bỏ “I Love Money 3”. Công ty 51 Minds phải hoàn trả cho VH1 số tiền thua lỗ hơn 12 triệu USD. Vụ án Jasmine Fiore là một lời cảnh tỉnh đau lòng về những hệ lụy tiềm ẩn của truyền hình thực tế và sự cần thiết phải kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng để bảo vệ sự an toàn của tất cả những người tham gia.
Admin
Nguồn: VnExpress