Dàn diễn viên Gen Z trong phim ‘Mưa đỏ’

“Mưa đỏ”, bộ phim cách mạng được mong chờ trong năm nay, dự kiến khởi chiếu vào ngày 22/8, hứa hẹn tái hiện chân thực sự khốc liệt của chiến tranh qua những thước phim hoành tráng. Được thực hiện từ năm ngoái trên phim trường rộng lớn 50 ha bên bờ sông Thạch Hãn, bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ đầy triển vọng, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ hơn 1.000 ứng viên trên cả nước.

Để chuẩn bị cho vai diễn, các diễn viên đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt về võ thuật, tác phong và các kỹ năng chiến đấu cần thiết. “Mưa đỏ” xoay quanh câu chuyện về những người lính trẻ thuộc Tiểu đội 1, mỗi người một hoàn cảnh, một tính cách, nhưng đều mang trong mình lòng yêu nước và khát vọng hòa bình.

Đỗ Nhật Hoàng, chàng diễn viên cao 1,8m xuất thân là vũ công, đảm nhận vai Cường, một trí thức trẻ đầy nhiệt huyết, đại diện cho thế hệ sinh viên “xếp bút nghiên lên đường chiến đấu”. Trước “Mưa đỏ”, anh từng gây ấn tượng với vai Phúc trong phim “Ngày xưa có một chuyện tình”.

Nguyễn Hùng, ca sĩ của nhóm nhạc Maydays (nổi tiếng với ca khúc “Phép màu” đạt 42 triệu lượt xem trên YouTube), vào vai Hải. Anh từng tham gia diễn xuất trong phim ngắn “Đàn cá gỗ”, tác phẩm đoạt giải Phim ngắn xuất sắc tại Cánh Diều 2024. Nguyễn Hùng còn là tác giả và thể hiện ca khúc “Còn gì đẹp hơn”, lấy cảm hứng từ chính bộ phim.

Lâm Thanh Nhã hóa thân thành Bình, một người lính mang trong mình nhiều tâm sự và góc khuất. Nam diễn viên 30 tuổi, xuất thân từ Tiền Giang, từng trải qua nhiều công việc trước khi bén duyên với điện ảnh qua bộ phim “Cái giá của hạnh phúc”.

Hoàng Long, diễn viên đến từ Nhà hát Kịch Hà Nội, đảm nhận vai Sen, một chiến sĩ rắn rỏi và dũng cảm của Tiểu đội 1. Anh được đánh giá cao về khả năng biểu cảm và ngôn ngữ hình thể.

Nhạc phim

Phương Nam vào vai Tạ, đội trưởng Tiểu đội 1, một người anh cả, chỗ dựa tinh thần cho cả đội. Anh đã phải ép cân để phù hợp với hình tượng nhân vật. Phương Nam, 32 tuổi, từng tham gia các phim điện ảnh “Cậu Vàng”, “Tiểu đội hoa hồng” và nhiều phim truyền hình khác.

Trần Gia Huy thủ vai Tấn, một chàng trai lạc quan và ngây thơ. Sự khốc liệt của chiến tranh khiến anh suy sụp, nhưng không làm lung lay ý chí chiến đấu. Anh từng góp mặt trong một số series phim như “Những chặng đường bụi bặm”, “Không thời gian”.

Đình Khang vào vai Tú, một sinh viên trẻ nhạy cảm và lãng mạn. Anh từng tham gia “Tết ở làng địa ngục”, các phim học đường “Nữ sinh”, “Học đường nổi loạn” và MV “Chẳng thể giữ lấy chẳng đành buông tay” của Ngô Kiến Huy.

Hạ Anh vào vai Hồng, cô lái đò. Nữ diễn viên 30 tuổi, từng là mẫu ảnh và tham gia một số gameshow ca hát, đã nhiều lần xúc động khi hóa thân vào nhân vật, bởi ông ngoại cô là một liệt sĩ đã hy sinh ở chiến trường Quảng Trị.

Steven Nguyễn đảm nhận vai Quang, một người lính của chính quyền Sài Gòn, có nhiều màn đối đầu căng thẳng với các chiến sĩ Tiểu đội 1.

Lương Gia Huy vào vai Hoàng. Anh từng có kinh nghiệm diễn xuất trong các phim “Viên đạn cuối cùng”, “Nữ chủ”, “Mặt trời mùa đông”.

“Mưa đỏ” được chấp bút bởi nhà văn Chu Lai, lấy bối cảnh từ ngày thứ 40 trong cuộc chiến 81 ngày đêm ở Quảng Trị. Để đảm bảo tính chân thực, đoàn làm phim đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia lịch sử, văn hóa và các cựu binh. Với sự đầu tư kỹ lưỡng và tâm huyết của cả ê-kíp, “Mưa đỏ” hứa hẹn sẽ là một tác phẩm điện ảnh đáng xem, góp phần tái hiện lại một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *