Đặng Văn Gia Huân, học sinh trường THPT số 2 Mộ Đức, đã xuất sắc lọt vào top 5 thí sinh có điểm số khối A00 cao nhất tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 vừa qua. Chàng trai trẻ này đang ấp ủ dự định theo đuổi ngành Thiết kế vi mạch tại Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM.
Ít ai biết rằng, Gia Huân từng mơ ước trở thành bác sĩ. Em từng đạt giải khuyến khích môn Sinh học cấp tỉnh khi học lớp 10. Tuy nhiên, nhận thấy gánh nặng tài chính của việc học ngành Y quá lớn, Huân đã quyết định chuyển hướng sang một lĩnh vực khác.
“Em thấy ba em hay sửa chữa đồ điện tử, em thấy rất hứng thú và nhận ra mình có lẽ hợp với môn Vật lý,” Gia Huân chia sẻ. Sự yêu thích này đã giúp em gặt hái thành công khi giành giải ba cấp tỉnh năm lớp 11 và giải khuyến khích năm lớp 12.
Quyết định thay đổi con đường sự nghiệp, Gia Huân đặt mục tiêu học tập thật tốt để có thể gánh vác gia đình trong tương lai. Em tâm sự: “Nếu em không cố gắng, em không biết gia đình mình sẽ ra sao.”
Hoàn cảnh gia đình của Gia Huân khá đặc biệt. Em cùng bố và hai em hiện đang sống nhờ nhà người cô ở xã Long Phụng, huyện Mộ Đức sau nhiều năm bôn ba. Gia đình em thuộc diện hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người dưới 1,5 triệu đồng mỗi tháng, cuộc sống chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng.
Ông Đặng Văn Chính, bố của Huân, năm nay 50 tuổi, kể rằng Huân là con trai cả. Khi Huân lên 4 tuổi, vợ chồng ông chia tay, mẹ em vào Nam làm ăn. Với nghề sửa chữa điện máy trong tay, ông Chính cũng quyết định rời quê, bôn ba khắp nơi để kiếm sống.
Theo bước chân của bố, Gia Huân liên tục phải chuyển trường. Sau một học kỳ lớp một tại trường tiểu học Bồ Đề gần nhà, em chuyển sang trường Đông Hà ở xã Nghĩa Hà khi bố lập gia đình mới. Đến hết lớp ba, Huân lại chuyển trường khi ông chuyển lên xã Nghĩa Chánh để làm ăn. Sau gần ba năm, cả gia đình chuyển lên Gia Lai làm nông và mở một cửa hàng sửa chữa thiết bị điện.

Khi công việc đang ổn định thì đại dịch Covid-19 ập đến, gây khó khăn về kinh tế. Sau khi vợ mang thai đôi, ông Chính quyết định đưa cả nhà về quê. Năm lớp 7, Gia Huân chuyển về trường THCS Sông Vệ gần nhà, và đến năm lớp 10 thì em vào học tại THPT Mộ Đức 2.

Huân chia sẻ rằng việc chuyển trường liên tục khiến kết quả học tập của em thường bị ảnh hưởng trong thời gian đầu. Đã có lúc em cảm thấy nản chí, nhưng được bố động viên cố gắng học hành để thay đổi cuộc sống. Em cũng rất vui khi mẹ ruột từ miền Nam về thăm và mua cho em một chiếc máy tính xách tay, đồng thời hỗ trợ chi tiêu hàng tháng.
Để đạt được kết quả cao trong học tập, Gia Huân luôn tập trung nghe giảng và hiểu bài trên lớp. Nhờ có máy tính xách tay, em dễ dàng tìm kiếm các bộ đề trên mạng để ôn luyện. Những kiến thức quan trọng, Huân ghi chú vào các tờ giấy nhỏ và dán trên tường, cửa sổ để thường xuyên xem lại và ghi nhớ.
Thầy Ngô Khắc Vũ, giáo viên trường THPT số 2 Mộ Đức, nhận xét Gia Huân là một học sinh chăm ngoan và được mọi người yêu mến. Khi biết về hoàn cảnh của em, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ chi phí học tập và sinh hoạt ban đầu để em có thể yên tâm bước vào giảng đường đại học.
Admin
Nguồn: VnExpress