Khổ sở vì mùi dầu mỡ, khói từ hàng xóm mỗi ngày

Khu dân cư nơi tôi sống đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm khói từ một quán gà nướng và cá nướng mới mở gần đây. Suốt ba tháng qua, quán này hoạt động theo hình thức nhỏ lẻ, đơn giản, gây ra mùi dầu mỡ và khói nồng nặc, ảnh hưởng đến không khí xung quanh.

Do quy mô nhỏ, tôi lo ngại việc thuyết phục chủ quán đầu tư hệ thống ống khói và xử lý khói thải sẽ khó khả thi. Khói từ quán nướng lan tỏa khắp khu vực, gây khó chịu cho các hộ dân lân cận.

Đa phần cư dân ở đây là người lớn tuổi, sống hiền hòa và ngại va chạm, nên không ai muốn lên tiếng phản ánh. Gia đình tôi kinh doanh tạp hóa, phải mở cửa cả ngày nên không thể lắp đặt cửa kính để ngăn khói. Việc báo với chính quyền địa phương có lẽ cũng không mang lại hiệu quả cao, vì hiện tại chưa có quy định cụ thể về xử lý khói từ hoạt động nướng. Có lẽ, biện pháp can thiệp chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở, mà tình hình có thể không thay đổi.

Không chỉ gia đình tôi, nhà hàng xóm bán quần áo cũng chịu ảnh hưởng nặng nề hơn do quần áo treo dễ bị ám mùi khói. Tôi đang cân nhắc mua quạt công suất lớn để thử giảm bớt khói bay vào nhà, nhưng chưa rõ hiệu quả thực tế của giải pháp này. Một lựa chọn khác là chủ động hỗ trợ kinh phí để quán lắp đặt ống khói, nhằm bảo vệ sức khỏe cho gia đình.

Tôi mong nhận được lời khuyên từ những người đã từng trải qua tình huống tương tự. Mùi khói nướng thực sự rất khó chịu, bám vào quần áo và ảnh hưởng đến sức khỏe của con nhỏ đang tuổi đi học nhà tôi.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *