Vào lúc 20h ngày thứ Ba 29/7, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng về sân cỏ, nơi đội tuyển U23 Việt Nam đối đầu với Indonesia trong trận chung kết U23 Đông Nam Á. Đây là cơ hội để Văn Khang và đồng đội tái ngộ đối thủ quen thuộc, sau chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu ở giải đấu năm 2023 tại Thái Lan. Trong đội hình hiện tại, ngoài Văn Khang, còn có những gương mặt quen thuộc như thủ môn Trần Trung Kiên, tiền vệ Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Phi Hoàng và tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, những người đã cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch năm đó.
Tuy nhiên, trận chung kết lần này hứa hẹn nhiều thách thức hơn khi Indonesia được thi đấu trên sân nhà Gelora Bung Karno. Với sức chứa lên đến 77.000 chỗ ngồi, sân vận động này có thể tạo ra áp lực không nhỏ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik nếu được lấp đầy. Dù vậy, đội trưởng Văn Khang tỏ ra đầy tự tin trước trận đấu quan trọng này.

“Sân nhà của Indonesia chắc chắn sẽ là một thử thách lớn. Nhưng càng đông khán giả, chúng tôi càng có thêm động lực để thể hiện bản lĩnh của mình,” Văn Khang chia sẻ trên trang chủ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). “Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể và bước vào trận chung kết với sự tự tin tuyệt đối.”
Văn Khang, cùng với Nguyễn Văn Trường, là những cầu thủ có thâm niên thi đấu ở đội U23 lâu thứ nhì, bắt đầu từ giải U23 châu Á vào tháng 6/2022 dưới thời HLV Gong Oh-kyun. Người có thời gian gắn bó lâu nhất là tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, từ tháng 2/2022. Với kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn tốt, Văn Khang được tin tưởng giao trọng trách đội trưởng.

Anh không xem đó là gánh nặng mà là động lực để thể hiện trách nhiệm, mang đến sự tự tin và nguồn năng lượng tích cực cho toàn đội. “Mỗi thế hệ cầu thủ đều có bản sắc riêng. Đội hình năm nay trẻ hơn, với nhiều cầu thủ lần đầu tiên tham dự giải,” Văn Khang nhận xét. “Nhưng điều không thay đổi là tinh thần đồng đội và khát vọng cống hiến hết mình cho đất nước. Đó là điều giúp tôi tin vào sức mạnh của tập thể.”
Trong hành trình tiến vào chung kết, Văn Khang đã ghi bàn mở tỷ số cho Việt Nam trong trận thắng 3-0 trước Lào, sau đó cùng đồng đội vượt qua Campuchia 2-1 để giành ngôi nhất bảng B. Tại bán kết, U23 Việt Nam đã lội ngược dòng thành công, đánh bại Philippines 2-1, để có lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở trận chung kết U23 Đông Nam Á.
Đánh giá về các đồng đội, Văn Khang đặc biệt ấn tượng với Nguyễn Xuân Bắc, tiền vệ của PVF-CAND. Dù cùng sinh năm 2003, Xuân Bắc chỉ mới có cơ hội tỏa sáng ở giải đấu lần này. “Cậu ấy tràn đầy năng lượng, quyết đoán và tạo ra những đóng góp lớn trong tấn công,” Văn Khang nhận xét.
Đối thủ Indonesia được dự đoán sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Việt Nam. Dù không có lực lượng mạnh nhất, đội bóng xứ vạn đảo vẫn thể hiện ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV người Hà Lan Gerald Vanenburg, với lối chơi mạnh mẽ và tốc độ. Chiến thắng trước Thái Lan ở bán kết trên chấm luân lưu chắc chắn sẽ tiếp thêm sự tự tin cho đội chủ nhà nếu kịch bản này lặp lại trong trận chung kết.
Về khả năng phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu, Viktor Lê cho biết anh không quá lo lắng, vì đó là một phần của bóng đá. “Điều quan trọng là chúng tôi thể hiện như thế nào trong 90 phút thi đấu chính thức,” Việt kiều gốc Nga chia sẻ. “Hy vọng chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu trong 90 phút. Còn nếu phải đá luân lưu, chúng tôi cũng đã sẵn sàng.”
Admin
Nguồn: VnExpress