Sản phụ được hỗ trợ sinh con an toàn bên đường sạt lở

Ngày 26/7, chị Hiền, 21 tuổi, trú tại bản Ta Đo, xã Mường Típ (huyện Kỳ Sơn), được gia đình đưa đến Trạm Y tế xã để chờ sinh con lần thứ ba. Sau bốn ngày theo dõi, đến khoảng 7h ngày 29/7, các cán bộ y tế quyết định chuyển chị đến Trung tâm Y tế Kỳ Sơn (xã Mường Xén) do chị đã quá ngày dự sinh.

Tuy nhiên, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn do mưa lớn kéo dài suốt một tuần trước đó đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường liên xã, khiến cả xe máy lẫn ô tô đều không thể lưu thông. Trung tâm Y tế Kỳ Sơn cách Mường Típ hơn 70km. Để hỗ trợ sản phụ, Trạm Y tế xã Mường Típ đã cử một bác sĩ và một điều dưỡng mang theo thuốc men, vật tư y tế đi bộ cùng gia đình.

Chị Hiền (thứ hai từ phải sang), được điều dưỡng dìu qua đoạn đường sạt lở khi đi sinh con, sáng 29/7. Ảnh: Hùng Lê
Sản phụ Hiền được hỗ trợ đi sinh qua đường sạt lở ngày 29/7. Ảnh: Internet

Theo điều dưỡng Moong Thị Huệ, con đường từ Mường Típ đến trung tâm huyện Kỳ Sơn (xã Mường Xén) bị tàn phá nặng nề. Cứ khoảng 200 mét lại có một điểm sạt lở, đất đá tràn xuống, nhiều đoạn bùn nhão dày tới 30cm, thậm chí có những nơi phải lội qua suối. Đoàn người phải thay nhau dìu chị Hiền và liên tục động viên chị cố gắng.

Kế hoạch ban đầu là sau khi vượt qua khu vực sạt lở, điều dưỡng sẽ liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để điều động thêm người và phương tiện, tiếp tục chở sản phụ bằng xe máy. Thế nhưng, sau gần ba tiếng đồng hồ đi bộ, đoàn vẫn chưa thể ra khỏi vùng bị cô lập.

Gần trưa, khi đến bản Xốp Khăm, xã Mường Típ, chị Hiền bắt đầu chuyển dạ và không thể tiếp tục di chuyển. Điều dưỡng Huệ cho biết, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, họ quyết định tiến hành đỡ đẻ ngay bên đường.

Ngay lập tức, chị Huệ liên lạc với Trạm Y tế xã Mường Xén, đề nghị cử thêm bác sĩ và nữ hộ sinh vượt rừng, băng suối đến hỗ trợ.

Mọi người dựng lán bên đường để chuyền nước cho sản phụ Hiền, trưa 29/7. Ảnh: Hùng Lê
Truyền nước cho sản phụ Hiền bên lán dựng tạm trên đường sạt lở. Ảnh: Internet

Tại địa điểm tạm thời, bác sĩ và điều dưỡng đã trải tấm nylon lớn để sản phụ nằm. Khoảng 30 phút sau, chị Hiền hạ sinh một bé trai nặng hơn 3kg. Tuy nhiên, do mất sức, sản phụ có dấu hiệu kiệt sức.

Đến hơn 13h cùng ngày, đoàn người dự định đưa hai mẹ con đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn để kiểm tra sức khỏe. Nhưng chỉ đi được vài trăm mét, chị Hiền đã ngất xỉu hai lần, buộc họ phải dừng lại.

Điều dưỡng Huệ cho biết, họ đã dựng tạm một lán bên đường để truyền nước cho chị Hiền. Phương án đưa hai mẹ con sản phụ đến Trung tâm Y tế Kỳ Sơn hay quay về Trạm Y tế xã Mường Típ để tiếp tục theo dõi sẽ được quyết định dựa trên tình hình sức khỏe của sản phụ trong chiều cùng ngày.

Được biết, trận mưa lũ vừa qua đã cuốn trôi ngôi nhà sàn của gia đình chị Hiền xuống suối. Trong thời gian tới, chị và gia đình sẽ phải tá túc tại nhà người thân ở xã Mường Típ để chờ dựng lại nhà mới.

Do ảnh hưởng của bão Wipha, Nghệ An đã hứng chịu những trận mưa lớn từ ngày 22/7. Lũ từ thượng nguồn kết hợp với việc xả nước từ các nhà máy thủy điện đã gây ra ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại hàng chục xã thuộc các huyện miền núi như Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Quế Phong, Anh Sơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhà chức trách đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong do sạt lở đất và lũ cuốn. Hơn 6.000 hộ dân với hơn 28.000 nhân khẩu tại 9 xã miền núi đang bị cô lập, trong đó có xã biên giới Nhôn Mai (huyện Tương Dương) đang hoàn toàn bị cô lập.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *