Douglas Naeher, 60 tuổi, đã bị bắt và buộc tội giết người cấp độ một sau một vụ việc kinh hoàng xảy ra trên biển ngoài khơi Bean Point, Florida. Hồ sơ vụ án được trình lên tòa án quận Manatee hôm 25/7.
Theo lời khai của nạn nhân, vào ngày 20/7, hai vợ chồng cùng nhau đi tàu ra khơi để câu cá. Người vợ nhận thấy chồng mình có biểu hiện khác lạ, ít nói và tỏ ra tức giận. Sự việc leo thang khi dây câu của ông Naeher bị đứt, khiến ông ta nổi cơn thịnh nộ.
Để tránh xung đột, người vợ đã chủ động nhảy xuống nước, bám vào phao bơi và giữ sợi dây nối với đuôi tàu. Bất ngờ, Douglas Naeher tháo dây và lái tàu bỏ đi, không nói một lời nào.
Khi thấy một chiếc tàu khác tiến đến gần, Naeher quay lại, lôi vợ lên tàu và bắt đầu hành hung bà bằng đấm đá. Nạn nhân khai rằng bà đã nhiều lần bất tỉnh trong quá trình bị hành hung và quyết định giả chết để ngăn chặn chồng.

Tuy nhiên, khi chiếc tàu lạ đến gần hơn, Naeher bỏ mặc vợ và tăng tốc bỏ trốn. Người vợ cho biết bà đã cố gắng móc chân vào thang dây của chiếc tàu, bị kéo lê một đoạn trước khi cố gắng trèo lên tàu. Thấy vậy, Naeher tiếp tục tấn công và ném bà xuống biển lần thứ hai.
Lần này, nạn nhân túm được một sợi dây thừng và buộc vào mắt cá chân phải. Naeher tiếp tục lái tàu về phía bờ, không hề hay biết rằng ông ta đang kéo lê vợ mình trong tình trạng bê bết máu.
Mặc dù bị thương nặng, người vợ đã cố gắng lết lên bờ và chạy trốn khỏi chồng, tìm đến Sở Cảnh sát Holmes Beach để trình báo sự việc.
Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện với nhiều chấn thương nghiêm trọng ở đầu, bao gồm sưng tấy, bầm tím, chấn động não và sưng mí mắt.
Douglas Naeher đã bị từ chối bảo lãnh vào ngày 25/7 và hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Quận Manatee. Ông ta chưa đưa ra lời bào chữa và ngày xét xử vẫn chưa được ấn định.
Tại Florida, tội giết người cấp độ một là một trọng tội, có thể bị phạt tù chung thân không ân xá hoặc thậm chí tử hình. Tội này được định nghĩa là hành vi giết người có chủ ý, được lên kế hoạch hoặc có ý định từ trước.
Admin
Nguồn: VnExpress