Xuân Hinh – Thanh Thanh Hiền: Tình bạn nghệ sĩ 30 năm

Sự hội ngộ đầy xúc động giữa hai nghệ sĩ Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền tại buổi ra mắt cuốn hồi ký “Kẻ chọc cười dân dã” của danh hài Xuân Hinh đã gợi lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong suốt 30 năm gắn bó trên sân khấu và trong cuộc sống.

Thanh Thanh Hiền bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên hợp tác cùng Xuân Hinh vào năm 1995 trong CD “Xuân Hinh chơi trống bỏi”. Chị luôn coi Xuân Hinh là một “đồng nghiệp lớn”, người mà chị đã học hỏi được rất nhiều về sự khó tính, chỉn chu trong từng chi tiết và cách trọng dụng nhân tài. Trong quá trình tập luyện, Xuân Hinh luôn lắng nghe ý kiến của bạn diễn, và suốt những năm tháng gắn bó, cả hai hiếm khi xảy ra mâu thuẫn vì luôn thẳng thắn trao đổi những điều chưa hài lòng.

Trong các buổi diễn chung, Thanh Thanh Hiền thường chủ động nhường “đất” cho Xuân Hinh phô diễn những mảng miếng hài hước, chọc cười khán giả. Chị chia sẻ: “Đóng với tôi, anh thích làm gì cũng được, tôi sẽ lựa theo anh mà diễn. Tôi nghĩ cái hay của nghề sân khấu là có thể ghìm cái ‘tôi’ của mình xuống để đồng nghiệp tỏa sáng”. Về phía Xuân Hinh, anh luôn đánh giá cao Thanh Thanh Hiền là một nghệ sĩ tài hoa, sở hữu chất giọng ngọt ngào, hát cải lương hay dù là người Bắc, và có lối diễn duyên dáng.

Trong suốt ba thập kỷ gắn bó, cặp đôi nghệ sĩ đã cùng nhau tạo nên những tiểu phẩm hài kịch đặc sắc như “Xuân Hinh đi khám bệnh” (1996), “Chồng rượu vợ đề” (1997), “Xuân Hinh luyện thi hoa hậu” (1998), “Xuân Hinh đi hỏi vợ” (2002), “Thị Hến kén chồng” (2012), và “Chuyện tình vườn chuối” (2015).

Tuy nhiên, tác phẩm để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng khán giả và được biểu diễn nhiều lần cả trong và ngoài nước chính là “Người ngựa, ngựa người” tại Lễ trao giải Gala Cười 2004, do đạo diễn Lê Hùng dàn dựng. Vở kịch được chuyển thể từ truyện ngắn trào phúng cùng tên của nhà văn Nguyễn Công Hoan.

Trong “Người ngựa, ngựa người”, Xuân Hinh hóa thân thành anh phu xe nghèo khổ, phải vất vả kiếm tiền trong đêm giao thừa để lo cho gia đình. Anh gặp gỡ một cô gái làng chơi (do Thanh Thanh Hiền thủ vai) cũng đang lang thang tìm khách. Ban đầu, cô gái buông lời hứa hẹn, khiến anh ngỡ rằng mình đã gặp được “mối sộp”. Nhưng cuối cùng, anh nhận ra cô cũng có hoàn cảnh tương tự. Giữa đêm đông giá rét, hai mảnh đời cô đơn nương tựa vào nhau, trong khi mọi người đang sum vầy bên bữa cơm tất niên ấm cúng.

Xuân Hinh diễn
Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền diễn “Người ngựa, ngựa người” (Video 2016). Ảnh: Internet

Hai nghệ sĩ đã lấy đi tiếng cười và nước mắt của khán giả bằng lối diễn bi kịch xen lẫn hài hước. Xuân Hinh khắc họa nỗi khổ tận cùng của người phu xe, còn Thanh Thanh Hiền lột tả sự chua xót, cô đơn của thân phận gái “bán hoa”.

Trong cuốn hồi ký “Kẻ chọc cười dân dã”, Xuân Hinh viết: “Cổ nhân có câu ‘Cười như cậu khóa hỏng thi/ Khóc như cô ả ngày đi lấy chồng’, trong tiếng khóc có bao niềm hân hoan, sung sướng mà trong tiếng cười thì trộn hòa nước mắt, với những nỗi niềm chua chát, xót xa…”. Anh khẳng định, cuộc gặp gỡ tréo ngoe giữa anh phu xe ế khách và cô gái làng chơi trong đêm giao thừa đã chạm tới tầng cảm xúc sâu nhất của khán giả.

Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền tại sự kiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền tại sự kiện (Ảnh). Ảnh: Internet

Thanh Thanh Hiền chia sẻ rằng chị và Xuân Hinh đều “sợ” vở diễn này vì mỗi lần thực hiện đều rất mệt và phải khóc rất nhiều. “Trước đây, tôi không nghĩ vở diễn ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của mình. Giờ nghĩ lại, tác phẩm là dấu ấn lớn trong nghề”, chị tâm sự. Sau thành công của “Người ngựa, ngựa người”, hai nghệ sĩ tiếp tục hợp tác trong “Người ngựa, ngựa người 2, 3”.

Sự ăn ý trong diễn xuất đã khiến công chúng thường xuyên nhầm tưởng hai nghệ sĩ là vợ chồng. Trong hồi ký, Xuân Hinh viết về Thanh Thanh Hiền rằng: “Ngoài tình đồng nghiệp ra, còn cái tình của một người em thân thiết với một sự thấu hiểu kỳ lạ mà không phải ai cũng may mắn gặp được trong đời”.

Thanh Thanh Hiền kể lại một kỷ niệm hài hước khi có khán giả gọi đến máy bàn nhà Xuân Hinh và đòi gặp “chị Thanh Thanh Hiền, vợ anh Xuân Hinh”. Chị nói thêm: “May nhà anh Hinh luôn êm ấm, chị Lan không ghen tuông nên không bao giờ nghi ngờ mối quan hệ giữa anh em chúng tôi”.

Trong những chuyến công tác ở Anh, Australia, trong khi mọi người rủ nhau đi chơi, Thanh Thanh Hiền và Xuân Hinh thường ở lại khách sạn, ăn mỳ tôm và trò chuyện thâu đêm. Theo Thanh Thanh Hiền, cả hai có thể ngồi nói chuyện với nhau cả ngày vì có nhiều điểm chung, quý mến và tôn trọng nhau cũng như gia đình của cả hai.

Nếu như Xuân Hinh có một cuộc sống hôn nhân viên mãn, thì Thanh Thanh Hiền lại lận đận trong chuyện tình duyên. Chị tâm sự rằng, chị luôn được Xuân Hinh che chở, chia sẻ mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống.

Dù không còn diễn chung nhiều như trước, cặp nghệ sĩ vẫn thường xuyên gặp gỡ. Hiện tại, Thanh Thanh Hiền đã chuyển về sống tại nhà vườn ở Sóc Sơn, Hà Nội, và trở thành hàng xóm của Xuân Hinh. Thỉnh thoảng, hai người lại cùng với những đồng nghiệp như Hồng Vân, Quang Thắng tụ họp, hàn huyên và thực hiện những video trò chuyện gần gũi, được Xuân Hinh đăng tải trên TikTok.

Sự gắn bó và tình bạn đẹp giữa Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền là một minh chứng cho những giá trị tốt đẹp trong giới nghệ thuật, nơi tài năng và tình cảm chân thành luôn được trân trọng và gìn giữ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *