Bác sĩ Việt Nam nói về nghi án xếp chai nước trận U23 Indonesia

Bác sĩ của đội tuyển U23 Việt Nam đã lên tiếng về sự việc những chai nước xuất hiện gần khu vực ném biên của Indonesia trong trận chung kết U23 Đông Nam Á vừa qua, khẳng định đó chỉ là sự ngẫu nhiên.

“Tôi là bác sĩ phụ trách y tế, sức khỏe của đội U23,” anh chia sẻ trước chuyến bay trở về Việt Nam vào trưa ngày 30/7. “Thông thường, trước mỗi trận đấu, tôi luôn sắp xếp các chai nước một cách ngăn nắp để các cầu thủ tiện sử dụng. Tuy nhiên, trong những phút cuối trận, khi tình hình trở nên căng thẳng, mọi thứ có thể không còn được gọn gàng như ban đầu. Đó chỉ là sự ngẫu nhiên, hoàn toàn không có mục đích nào khác.”

Sự việc này đã thu hút sự chú ý lớn, đặc biệt khi Indonesia nổi tiếng với những pha ném biên xa nguy hiểm. Tại giải đấu năm nay, tiền vệ Robi Darwis của U23 Indonesia có khả năng ném biên xa tới 40-50 mét, tạo ra mối đe dọa không kém gì một quả phạt góc. Trong trận chung kết, Indonesia đã tận dụng triệt để “vũ khí” này.

Bác sĩ An chụp ảnh cùng tiền vệ Viktor Lê ở sân bay Jakarta, Indonesia trưa 30/7, trước khi lên đường về Việt Nam. Ảnh: Anh Khoa
Ảnh: Bác sĩ An và Viktor Lê tại sân bay Jakarta sau giải U23. Ảnh: Internet

Ở phút thứ 6, Robi suýt chút nữa đã tạo ra cơ hội khi quả ném biên của anh tạo điều kiện cho tiền đạo Jens Raven đánh đầu cận thành, nhưng bóng đi vọt xà. Đến những phút bù giờ của hiệp hai, Robi tiếp tục có ý định ném biên thẳng vào vòng cấm Việt Nam, nhưng đường chạy đà của anh bị cản trở bởi một loạt chai nước. Sau những tranh cãi giữa ban huấn luyện hai đội, Robi buộc phải thay đổi phương án ném biên, bỏ lỡ cơ hội tấn công cuối cùng của Indonesia.

Bác sĩ Trường An (cầm bình đỏ trắng) làm nhiệm vụ trước khu kỹ thuật Việt Nam ở cuối trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025, tối 29/7. Ảnh: Anh Khoa
Bác sĩ Trường An tại chung kết U23 Đông Nam Á 2025 (Ảnh: Anh Khoa). Ảnh: Internet

Việc chai nước xuất hiện trên đường chạy đà ném biên là một tình huống hiếm gặp trong bóng đá. Luật không cấm cầu thủ uống nước trong trận, và cũng không có quy định cụ thể về việc đặt chai nước để không gây cản trở cho các cầu thủ ném biên.

Sự việc này đã gây ra nhiều tranh luận trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á. Một số ý kiến cho rằng bác sĩ của đội tuyển Việt Nam, dù vô tình hay cố ý, đã giúp đội nhà ngăn chặn một pha tấn công nguy hiểm của đối phương. “Tôi rất bất ngờ khi được mọi người chú ý đến như vậy, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn. Nhưng điều quan trọng nhất là toàn đội đã giành chiến thắng và mang cúp vô địch về cho Việt Nam,” bác sĩ chia sẻ.

Trang ASEAN Football, với hơn 573.000 người theo dõi, đã đăng tải bài viết với tiêu đề: “Làm thế nào để chống lại những pha ném biên nguy hiểm của Indonesia?”, kèm theo hình ảnh hàng chục chai nước được đặt trước khu vực kỹ thuật của Việt Nam trong những phút cuối trận.

Bài viết nhận định: “Chiến thuật khôn ngoan của Việt Nam đã gây chú ý trong trận đấu. Một hàng chai nước được xếp ngay ngắn dọc theo đường giới hạn khu vực kỹ thuật của Việt Nam, và đó không phải là sự ngẫu nhiên. Mục đích chính là hạn chế không gian chạy đà của Robi, khiến Indonesia không thể thực hiện chiến thuật ném biên theo ý muốn. Đây là một phương pháp thông minh, đơn giản và hiệu quả.”

Nhiều người hâm mộ trong khu vực cũng đồng tình với nhận định này. Một tài khoản bình luận: “Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này. Rất hay.” Một người khác viết: “Chiến thuật trong bóng đá không chỉ diễn ra trên sân, mà còn ở ngoài sân nữa.”

Bên cạnh đó, một số người hâm mộ cho rằng thay vì phàn nàn, Robi hoàn toàn có thể tự mình giải quyết tình huống bằng cách nhặt những chai nước và ném chúng sang một bên.

Đội tuyển U23 Việt Nam dự kiến sẽ về đến TP.HCM vào lúc 17h05 ngày 30/7.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *