Ghen Tuông: Đốt nhà người tình vì bị “đá”

Ngày 30/6, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Chử Ngọc Lân, 32 tuổi, tổng cộng 16 năm tù giam cho hai tội danh “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Vụ án đau lòng này liên quan đến mối quan hệ tình ái giữa Lân và chị Linh, 38 tuổi.

Theo cáo trạng, Lân và chị Linh bắt đầu mối quan hệ tình cảm từ đầu năm 2024, trong khi Lân vẫn đang có gia đình riêng. Do đó, Lân thường xuyên phải di chuyển giữa hai nơi ở. Vào trưa ngày 13/5/2024, một cuộc cãi vã nảy lửa đã xảy ra, dẫn đến việc chị Linh đuổi Lân về.

Đến khoảng 22h cùng ngày, sau khi Lân đi uống rượu với bạn bè trở về, cả hai tiếp tục lời qua tiếng lại qua tin nhắn. Trong lúc nóng giận, Lân đe dọa sẽ mang xăng đến đốt nhà chị Linh. Quá lo sợ, chị Linh đã gọi em gái của Lân cùng một người bạn nam đến để bảo vệ mình.

Vào khoảng 3h sáng hôm sau, Lân đã mua một can xăng 5 lít đầy và nhắn tin cho chị Linh với nội dung đe dọa: “10 phút nữa tao cho nhà mày sáng nhất”.

Khi đến nhà người tình, Lân tiếp tục nhắn tin, yêu cầu chị Linh mở cửa và nhắc lại lời đe dọa trước đó. Sau khi nhắn tin, Lân đổ một nửa can xăng vào khe cửa chính.

Lúc này, người bạn nam của chị Linh ra mở cửa và hỏi Lân đang làm gì. Lân lập tức truy hỏi chị Linh về sự có mặt của người lạ và cả hai lại tiếp tục cãi vã. Trong cơn giận dữ, Lân dốc hết số xăng còn lại ra nhà.

Em gái Lân cùng người bạn nam đã cố gắng can ngăn và kéo Lân ra đầu ngõ để đưa về nhà. Tuy nhiên, chỉ đi được khoảng 300m, Lân đã nhảy xuống xe, chạy trở lại nhà người tình để tiếp tục tranh cãi.

Bị cáo Chử Ngọc Lân tại tòa. Ảnh: Danh Lam
Chử Ngọc Lân trước vành móng ngựa (Ảnh: Danh Lam). Ảnh: Internet

Lân đã châm lửa vào chiếc bật lửa đã chuẩn bị sẵn và ném xuống sàn nhà, gây ra vụ cháy lớn. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi đồ đạc, quần áo trong phòng và bén vào cả hai người.

Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của người dân, chị Linh đã được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị bị bỏng 45% diện tích cơ thể. Vụ cháy cũng gây thiệt hại lớn về tài sản, ước tính khoảng 150 triệu đồng. Lân cũng phải nhập viện điều trị trong 10 ngày và bị bắt ngay sau khi xuất viện.

Tại phiên tòa, bị cáo Lân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, gửi lời xin lỗi đến nạn nhân và gia đình. Lân cũng chấp nhận bồi thường 500 triệu đồng theo yêu cầu của chị Linh.

Bố của Lân, có mặt tại phiên tòa, cho biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân ông chỉ làm nghề xe ôm và hiện tại mới chỉ có 5 triệu đồng để đền bù thiệt hại cho con trai.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *