HLV Kim Sang-sik và U23 Việt Nam ăn mừng vô địch Đông Nam Á

Huấn luyện viên Kim và các cầu thủ trẻ vừa trở về đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ giới truyền thông tại sân bay. Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về thành tích mà đội tuyển vừa giành được. Ông nhấn mạnh, toàn đội đã nỗ lực hết mình để đạt được ngôi vô địch và gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người.

Theo ghi nhận, số lượng người hâm mộ trực tiếp đến sân bay đón thầy trò huấn luyện viên Kim không quá đông đảo, có lẽ do ngày làm việc trong tuần. Tuy vậy, sự yêu mến và quan tâm mà người hâm mộ dành cho đội tuyển vẫn rất lớn.

Tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc đã dành thời gian ký tặng và chụp ảnh lưu niệm cùng hai cổ động viên nhí, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Trong khi đó, đội trưởng Văn Khang cũng không ngần ngại chụp ảnh cùng một nữ cổ động viên đến từ Bình Dương, thể hiện sự gần gũi và thân thiện.

Thủ môn Trần Trung Kiên, người đã có màn trình diễn ấn tượng trong suốt giải đấu, đặc biệt là trận chung kết, đã trở thành tâm điểm chú ý khi được đông đảo người hâm mộ nữ vây quanh. Tài năng trẻ thuộc biên chế HAGL đã bắt chính trong cả bốn trận đấu và chỉ để thủng lưới hai bàn, góp công lớn vào thành tích chung của đội.

Tiền vệ Nguyễn Văn Trường cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Anh chia sẻ về tinh thần thi đấu kiên cường của toàn đội: “Dù thi đấu dưới áp lực của 35.000 khán giả Indonesia, chúng tôi không hề sợ hãi mà luôn giữ vững sự tự tin. Kết quả đã chứng minh điều đó.”

Sau khi đến TP.HCM, một số cầu thủ ở lại thành phố, trong khi những người khác tiếp tục nối chuyến bay về Hà Nội. Trung vệ Phạm Lý Đức đã lên xe để trở về Tây Ninh thăm gia đình sau những ngày thi đấu căng thẳng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *