Sau gần hai năm kể từ khi tham gia bộ phim “Gia đình mình vui bất thình lình,” nữ diễn viên Lan Phương đang tất bật trên phim trường với dự án mới. Gần 20 năm gắn bó với nghiệp diễn, cô đã để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt vai diễn với tính cách và số phận khác nhau.
Bước ngoặt trong sự nghiệp của Lan Phương có lẽ là vai diễn Mai Lan trong “Cô gái xấu xí” (2008). Cô vào vai một tiểu thư nhà giàu, tài năng nhưng lại mù quáng trong cơn ghen tuông. Những năm gần đây, Lan Phương liên tục xuất hiện trong các bộ phim giờ vàng, thu hút khán giả bởi lối diễn xuất biến hóa đa dạng.

Trong series “Cả một đời ân oán” (2017), Lan Phương hóa thân thành Mai Diệu, một nhân vật gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Diệu là một cô gái mồ côi, lớn lên trong cô độc và mang trong mình đầy tham vọng. Cô sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, nhắm vào khối tài sản của gia đình Phong (Hồng Đăng), chồng cô. Diệu cho rằng Dung (Hồng Diễm), người yêu cũ của Phong, là nguyên nhân khiến gia đình cô tan vỡ, nên đã bắt cóc con gái của Dung và khiến cô phải sống trong đau khổ suốt 20 năm.

Diễn xuất của Lan Phương trong vai diễn này được đánh giá cao, từ cử chỉ, nét mặt đến ánh mắt đều thể hiện rõ nét tâm lý nhân vật. Đặc biệt, ở phần hai của bộ phim, dù đang mang thai bốn tháng, Lan Phương vẫn nhập tâm vào vai diễn, thể hiện thành công một người phụ nữ trung niên với tâm lý bất ổn, thường xuyên phải diễn những cảnh gào thét, đập phá.
Đạo diễn Bùi Tiến Huy từng nhận xét rằng Lan Phương diễn xuất như “lên đồng”. Trong những phân đoạn cần kết hợp hành động, cô quên cả việc mình đang mang thai mà thể hiện bằng cả cơ thể. Vai diễn này đã mang về cho Lan Phương giải thưởng Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2018.
Năm 2019, Lan Phương tiếp tục ghi dấu ấn với vai Yến trong “Nàng dâu order”. Yến là một tác giả truyện ngôn tình online, do đặc thù công việc nên cô thường xuyên gắn liền với máy tính và có thói quen “order” mọi thứ mình cần. Thời gian đầu sau khi kết hôn với Phong (Thanh Sơn), những thói quen này cùng với sự khác biệt trong quan điểm sống đã khiến Yến nảy sinh mâu thuẫn với gia đình chồng. Sự xuất hiện của “em gái mưa” Nguyệt Anh (Quỳnh Kool) cũng khiến cuộc sống gia đình Yến – Phong bị xáo trộn.
Mặc dù hơn Thanh Sơn tám tuổi, nhưng sự tương tác giữa Lan Phương và bạn diễn vẫn rất ăn ý. Tạo hình của cả hai cũng được ê-kíp chú ý để không tạo sự chênh lệch quá lớn khi lên sóng. Với Thanh Sơn, Lan Phương là một người đồng nghiệp khiến anh cảm thấy áp lực nhất khi đóng cặp, bởi trước đó anh đã rất ấn tượng với vai diễn của cô trong “Cả một đời ân oán”.
Trở lại phim trường chỉ 5 tháng sau sinh, Lan Phương gặp không ít khó khăn. Ngoài việc di chuyển xa, cô còn phải tranh thủ vắt sữa mỗi khi có thời gian. Vừa làm phim, vừa nuôi con bằng sữa mẹ khiến Lan Phương nhiều lần bị suy nhược.

Trong “Thương ngày nắng về” (2021), Lan Phương vào vai Vân Khánh, một nhân vật chất chứa nhiều bi kịch. Khánh kết hôn sớm do lỡ có bầu, không được mẹ chồng tôn trọng, thường xuyên bị chị chồng chì chiết và có một người chồng nhu nhược. Áp lực từ công việc và gia đình khiến Khánh luôn xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi.
Tình huống đẩy Khánh vào tận cùng nỗi đau là khi cô bị Thương (Thu Hà) bỏ thuốc mê, đưa vào nhà nghỉ và thuê người cưỡng hiếp, sau đó báo cho gia đình đến để nhục mạ cô. Khánh hoảng loạn khi không được ai tin tưởng và đành phải gọi điện cầu cứu em gái. Lan Phương chia sẻ rằng việc hóa thân thành Khánh trong một thời gian dài đã giúp cô dễ dàng lột tả được sự đau đớn và bế tắc của nhân vật.
Diễn xuất của Lan Phương gây ấn tượng mạnh với khán giả qua những phân đoạn Khánh khóc vì áp lực dồn nén và bất lực trước sự nhu nhược của chồng. Biên kịch Nguyễn Thu Thủy cho biết nhân vật Khánh là hình mẫu phụ nữ phổ biến trong xã hội, có nhiều vấn đề và thiếu sót, đang loay hoay trong việc sắp xếp cuộc đời mình.

Trong “Gia đình mình vui bất thình lình” (2023), Lan Phương hóa thân thành Ngọc Hà, một “nàng dâu lầy lội”, trẻ con, bốc đồng nhưng thẳng thắn. Cô thể hiện đa dạng các cung bậc cảm xúc, thường gây ra những tình huống dở khóc dở cười.
Lan Phương từng chia sẻ rằng vai diễn Ngọc Hà có nhiều nét tính cách giống cô nhất từ trước đến nay, giúp cô có cơ hội trở nên nữ tính và trẻ con hơn. Khi nhận vai, em trai của Lan Phương cũng vừa lập gia đình, giúp cô phần nào hiểu được cảm giác chấp nhận một người khác bước vào gia đình, giống như tình huống của nhân vật trong phim.

Tuy nhiên, cách diễn của Lan Phương trong vai Hà từng bị nhận xét là cường điệu và có phần lố. Cô giải thích rằng mình làm theo yêu cầu của kịch bản và đạo diễn. “Hà có các trạng thái cảm xúc cao và mạnh mẽ, như một đứa trẻ chưa đủ lớn. Tôi đẩy mọi cảm xúc trong nhân vật Hà lên ở mức mạnh hơn nên có thể có khán giả thấy yêu, có người thấy ghét. Tôi cũng đặt vào cô ấy vài nét tính cách ít gặp trong cuộc sống nên một số khán giả sẽ thấy khó hiểu,” Lan Phương nói.
Với sự nỗ lực không ngừng và khả năng diễn xuất biến hóa, Lan Phương tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong làng điện ảnh Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những vai diễn ấn tượng hơn nữa trong tương lai.
Admin
Nguồn: VnExpress