Sau khi xuất sắc giành vị trí thứ ba tại cuộc thi âm nhạc châu Á Sing! Asia 2024, chỉ sau quán quân Miyuna (Nhật Bản) và á quân Chu Phi Ca (Trung Quốc), ca sĩ Phương Mỹ Chi đã chia sẻ những cảm xúc và trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình tham gia đấu trường âm nhạc quốc tế này.

Phương Mỹ Chi bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào khi đạt được thành tích này, xem đây là một dấu son trong sự nghiệp ca hát của mình. Cô chia sẻ rằng, ngay từ đầu, cô và đội ngũ đã xác định mục tiêu nỗ lực hết mình, không chỉ vì thành tích mà còn vì mong muốn giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Thành công này, theo cô, đến từ sự nhất quán trong việc truyền tải thông điệp văn hóa, tạo nên sự khác biệt trong mỗi tiết mục.
Nói về áp lực trước đêm chung kết, Phương Mỹ Chi cho biết cô và ê-kíp đã chuẩn bị kỹ lưỡng ba tiết mục, bao gồm “Lạc trôi” (song ca cùng Hoàng Linh), “Chopsticks” và một phần trình diễn đặc biệt với sự tham gia của các nghệ nhân nhạc cụ dân tộc. Tuy nhiên, sau phần thi “Chopsticks”, do điểm số thấp hơn hai đối thủ, cô đã không có cơ hội trình diễn tiết mục thứ ba. Dù có chút tiếc nuối, Phương Mỹ Chi cho rằng cô đã sống trọn vẹn trên sân khấu và nhận được tình cảm yêu thương, ủng hộ từ khán giả.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, Phương Mỹ Chi đã có sự đồng hành của nhóm DTAP trong vai trò nhà sản xuất âm nhạc, giúp cô lựa chọn, định hướng bài vở và tạo nên diện mạo mới cho những ca khúc quen thuộc. Chị gái ruột của cô, Quyên Phương, cùng stylist cũng hỗ trợ hết mình về mặt hình ảnh, đảm bảo mỗi bộ trang phục đều mang tính thẩm mỹ cao và phù hợp với tinh thần của tiết mục. Phần dàn dựng biểu diễn cũng được đầu tư kỹ lưỡng, đặc biệt trong tiết mục “Chopsticks”, cô đã mời 30 em nhỏ mặc trang phục truyền thống cùng tham gia để truyền tải thông điệp về sự kết nối và đoàn kết giữa các quốc gia châu Á.
Trong quá trình tham gia cuộc thi, Phương Mỹ Chi đã kết bạn với Khả Lâu, thí sinh đến từ Trung Quốc. Cô ấn tượng với sự cẩn thận và chu đáo của Khả Lâu, đồng thời hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với cô trong các dự án âm nhạc sau này. Phương Mỹ Chi cũng cảm nhận được sự cởi mở và sẵn sàng chia sẻ văn hóa của các thí sinh đến từ các quốc gia khác, tạo nên một không khí sáng tạo và học hỏi lẫn nhau.

Khó khăn lớn nhất đối với Phương Mỹ Chi là việc phải cân bằng thời gian giữa hai cuộc thi, Sing! Asia và Em xinh say hi. Cô phải liên tục di chuyển giữa các nước để tập luyện, thu âm và ghi hình. Tuy nhiên, những áp lực này đã giúp cô trở nên kỹ lưỡng và tập trung hơn, đồng thời trưởng thành hơn trong sự nghiệp.

Sau hai năm theo đuổi phong cách âm nhạc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, Phương Mỹ Chi cảm thấy sự nghiệp của mình đã có những thay đổi tích cực. Cô chia sẻ rằng việc gắn bó với âm nhạc dân ca là một phần trong con người cô, và cô may mắn tìm thấy cách thể hiện mới, hiện đại hơn, phù hợp với thế hệ của mình. Điều này giúp cô có thêm nhiều cơ hội để mang âm nhạc dân gian đương đại đến với các sân khấu lớn và các sự kiện giao lưu quốc tế.
Phương Mỹ Chi tự nhận thấy bản thân đã trở nên tự tin hơn, dám thử thách và hiểu rõ hơn về những gì mình muốn trong sự nghiệp. Cô cũng biết lắng nghe bản thân nhiều hơn, về cảm xúc và những khát khao của tuổi trẻ.
Về những áp lực trong nghề, Phương Mỹ Chi cho rằng ở độ tuổi nào cũng có những áp lực riêng. Với cô, áp lực lớn nhất đến từ việc làm sao để sản phẩm sau tốt hơn sản phẩm trước, đồng thời không bị lặp lại. Bên cạnh đó, việc theo đuổi âm nhạc truyền thống cũng khiến cô cảm thấy có trách nhiệm lớn hơn, cần phải làm điều này bằng cả trái tim và trí óc. Trong tương lai, Phương Mỹ Chi hy vọng sẽ được trải nghiệm nhiều không gian âm nhạc mới và kết nối sâu sắc hơn với khán giả. Cô không đặt ra những mục tiêu cụ thể, mà chỉ mong muốn mỗi dự án đều mang lại những điều tốt đẹp và đáng nhớ cho bản thân và những người xung quanh.
Admin
Nguồn: VnExpress