Thất Bại Hôn Nhân: Vì Sao Tôi Không Giữ Được Gia Đình?

Ở độ tuổi này, tôi nhận ra mình là một người đàn ông trắng tay, thất bại trên mọi phương diện: không nhà cửa, không gia đình, không tiền bạc, cũng chẳng có công việc ổn định. Trong khoảnh khắc ngồi viết những dòng này, tôi chìm trong cảm giác cô đơn, hụt hẫng và day dứt khôn nguôi về những lỗi lầm đã qua, đặc biệt là việc không thể giữ gìn được mái ấm gia đình.

Cuộc đời vốn dĩ không ai mong muốn trở thành một kẻ thất bại. Điều tôi đánh mất lớn nhất lúc này chính là niềm tin vào bản thân. Hiện tại, tôi chỉ biết tìm đến kinh kệ, sám hối và tự vấn bản thân. Tôi chưa từng làm điều gì trái với pháp luật, nhưng lại gây ra những sai lầm với gia đình. Lòng tham và sự hiếu thắng đã khiến tôi không kiểm soát được tài chính, dẫn đến hết sai lầm này đến sai lầm khác. Thôi thì, vạn sự tùy duyên vậy.

Tôi viết những dòng tâm sự này, chỉ mong mọi người đừng đi vào vết xe đổ của tôi, đừng để lòng tham làm mờ mắt. Giờ đây, tôi đã mất đi những điều bình dị và quý giá nhất của một người bình thường: một mái ấm gia đình, những người thân yêu. Vì sao tôi không nói là mất tất cả? Bởi lẽ, tôi vẫn còn đôi tay lành lặn và một cái đầu minh mẫn. Nhưng rồi, tương lai phía trước sẽ ra sao? Tôi sẽ gặp những ai? Liệu tôi có còn bị lừa gạt nữa không? Nếu một mai tôi không còn trên cõi đời này, liệu có ai hay biết?

Những câu hỏi ấy cứ bủa vây lấy tâm trí tôi mỗi đêm. Trong xã hội ngày nay, việc trở thành một người tốt hay giúp đỡ người khác dường như trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, bởi lòng tin giữa người với người đã dần phai nhạt, thật giả lẫn lộn. Tôi không mong cầu sự giúp đỡ từ ai, và cũng không nghĩ rằng có ai sẵn lòng giúp một người đàn ông trung niên còn sức lao động như tôi. Thật khó để diễn tả chính xác tâm trạng hiện tại, vừa buồn lại vừa vui. Buồn vì sự cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời; vui vì vẫn còn được sống và có một cơ thể lành lặn. Thôi thì, vạn sự tùy duyên. Kính chúc mọi người luôn sống tốt và an yên.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *