Thủ khoa bác sĩ nội trú chọn ung thư: Ước mơ chữa bệnh hiểm nghèo

Tốt nghiệp thủ khoa bác sĩ nội trú Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phùng Thế Thông, chàng trai 28 tuổi quê Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ), đã minh chứng cho sự bền bỉ và đam mê với ngành y.

Trong số ba bác sĩ nội trú đầu tiên tốt nghiệp từ trường, thành tích của Thông nổi bật hơn cả với tấm bằng loại giỏi. Giáo sư Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng nhà trường, đánh giá cao kết quả này, coi đó là minh chứng cho tinh thần học tập không ngừng nghỉ và khả năng thích ứng mạnh mẽ của sinh viên, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình học lâm sàng.

“Ngay từ khi lựa chọn ngành y, tôi đã xác định con đường này đòi hỏi sự kiên trì”, Thông chia sẻ. “Học đại học đã là một thử thách, nhưng học bác sĩ nội trú còn khó khăn hơn gấp bội. Vì vậy, tôi rất vui khi đạt được kết quả tốt”.

Thông trong lễ nhận bằng bác sĩ nội trú sáng 30/7. Ảnh: Ngọc Trang
Lễ trao bằng bác sĩ nội trú ngày 30/7 (Ảnh: Ngọc Trang). Ảnh: Internet

Từ những năm học cấp ba tại trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thông đã ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ. Với huy chương đồng Olympic Sinh học, chàng trai Vĩnh Phúc (cũ) đã được tuyển thẳng vào Đại học Y Dược, mở ra cánh cửa đến với ngành học yêu thích.

Không gặp nhiều trở ngại trên con đường chinh phục tri thức, Thông luôn đặt ra mục tiêu và kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn. Anh không ngại thử thách, chủ động học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước.

Trong quá trình học lâm sàng, Thông tận dụng mọi cơ hội để tiếp xúc với bệnh nhân, tự đặt câu hỏi về các vấn đề y học và tìm kiếm câu trả lời qua các tài liệu trong và ngoài nước.

Mặc dù đặc thù của ngành y là sự kết hợp giữa học lý thuyết, thực hành lâm sàng và trực đêm tại bệnh viện, Thông vẫn dành thời gian cho thể thao và các hoạt động văn nghệ để cân bằng cuộc sống. Anh từng là thành viên tích cực của câu lạc bộ bóng chuyền của trường.

Năm 2021, Thông tốt nghiệp ngành Y khoa loại giỏi với điểm tổng kết ấn tượng 3.59/4 và vinh dự là một trong 90 thủ khoa tốt nghiệp đại học được thành phố Hà Nội vinh danh. Cùng năm đó, khi Đại học Y Dược bắt đầu chương trình đào tạo bác sĩ nội trú, Thông đã không ngần ngại đăng ký dự thi.

“Kỳ thi bác sĩ nội trú rất khắt khe với tỷ lệ cạnh tranh cao”, Thông cho biết.

Trước kỳ thi, Thông đã có cơ hội học tập tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai. Hình ảnh một bé gái 12 tuổi người dân tộc thiểu số ở Cao Bằng, đau đớn vì ung thư máu, đã ám ảnh anh. Những chia sẻ của thầy cô về những hoàn cảnh tương tự và kiến thức về các phương pháp điều trị ung thư đã thôi thúc Thông theo đuổi chuyên ngành này.

Nhận thức được những khó khăn trong điều trị ung thư, Thông vẫn nhìn thấy những triển vọng đầy hứa hẹn. “Bố tôi đã lo lắng vì nghĩ tôi gầy gò, thể trạng yếu, không phù hợp với việc tiếp xúc hóa chất, tia xạ trong điều trị ung thư”, Thông kể. “Nhưng sau khi tôi giải thích và chia sẻ mong muốn của mình, bố đã tin tưởng và ủng hộ quyết định của tôi”.

Học nội trú, theo Thông, là một thử thách lớn hơn nhiều so với học đại học. Lúc này, anh đã là một bác sĩ, gánh trên vai trách nhiệm lớn hơn và phải đối mặt với kiến thức chuyên sâu hơn.

Phùng Thế Thông trong ngày nhận bằng. Ảnh: Dương Tâm
Khoảnh khắc nhận bằng của bác sĩ Phùng Thế Thông (Ảnh: Dương Tâm). Ảnh: Internet

“Thay vì được thầy cô hướng dẫn tỉ mỉ như khi học lâm sàng, trong hơn ba năm qua, tôi đã trực tiếp khám và điều trị bệnh nhân dưới sự giám sát của các bác sĩ điều trị chính”, Thông chia sẻ.

Nhiều hôm, dù đã hết giờ làm việc, Thông vẫn nán lại để trò chuyện, thấu hiểu nỗi đau của bệnh nhân. Anh tin rằng chỉ khi đồng cảm với bệnh nhân, bác sĩ mới có thể đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất, bởi bệnh nhân ung thư phải trải qua một quá trình chiến đấu dai dẳng với nhiều đau đớn về thể xác và tinh thần.

Quá trình học tập tại hai bệnh viện lớn là Bạch Mai và K, nơi anh được tiếp xúc với nhiều ca bệnh nặng và những bài toán khó, càng củng cố quyết tâm theo đuổi chuyên ngành ung thư của Thông.

Với ba lĩnh vực chính là hóa chất, xạ trị và phẫu thuật, Thông quyết định đi sâu vào xạ trị. Anh sẽ bắt đầu công việc tại một bệnh viện công ở Hà Nội từ đầu tháng 8. Thông dự định làm việc ít nhất 5 năm trước khi học lên các bậc cao hơn.

“Cách đây vài tuần, một bệnh nhân ung thư vú mà tôi từng tham gia điều trị đã nhắn tin và gửi hoa cảm ơn vì đã đồng hành cùng chị trong suốt ba năm qua, kết quả điều trị rất tốt”, Thông xúc động kể. “Những tin nhắn nhỏ đó là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi con đường này”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *