Văn hóa Luk Thep, hay còn gọi là “búp bê thiên thần”, đã thu hút sự chú ý đặc biệt tại Thái Lan bởi những yếu tố tâm linh kỳ lạ xoay quanh chúng. Những con búp bê nhựa, được chế tạo với hình dáng giống hệt trẻ em, được tin rằng chứa đựng linh hồn, mang lại may mắn và thịnh vượng cho người sở hữu.
Người ta chăm sóc Luk Thep như con cái thật sự, từ việc cho ăn, mặc quần áo, đến ôm ấp và trò chuyện. Câu chuyện về Luk Thep đã lan rộng trên toàn cầu, đặc biệt sau sự kiện hãng hàng không Thai Smile Airways cho phép hành khách mua vé và suất ăn cho búp bê, thậm chí hướng dẫn tiếp viên hàng không đối xử với chúng như trẻ nhỏ.
Nguồn gốc của Luk Thep vẫn còn là một ẩn số với nhiều giả thuyết khác nhau. Một số người cho rằng chúng là phiên bản hiện đại của Kuman Thong, những bức tượng được tạo ra từ thai nhi đã qua đời, được tin là mang linh hồn và sẽ mang lại may mắn nếu được đối xử tốt.
Một giả thuyết khác lại cho rằng Luk Thep có liên quan đến tỷ lệ sinh thấp ở Thái Lan, khi phụ nữ trung niên mang theo những con búp bê này như một cách để bù đắp tình cảm. Ngoài ra, trào lưu này có thể bắt nguồn từ bối cảnh kinh tế khó khăn vào năm 2016, khiến người dân tìm kiếm một điểm tựa tinh thần.
Phần lớn ý kiến đồng thuận rằng Luk Thep gắn liền với sự giao thoa giữa Phật giáo, Ấn Độ giáo, tín ngưỡng vật linh và truyền thống thờ cúng đồ vật tại Thái Lan. Các nhà sư Phật giáo và thầy bói thực hiện các nghi lễ đặc biệt để đưa linh hồn “may mắn” vào những con búp bê, biến chúng thành vật mang sức mạnh tâm linh. Nhà báo ảnh Amanda Mustard của tờ Time nhận định rằng Luk Thep là một phần của phong tục đeo bùa hộ mệnh để cầu may.

Trào lưu Luk Thep bắt đầu lan rộng vào năm 2015, khi DJ Bookko, một người nổi tiếng trên đài phát thanh Thái Lan, mang búp bê Luk Thep tên Wan Sai đến các sự kiện công khai và chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Các ngôi sao Thái Lan nhanh chóng hưởng ứng, mang búp bê đến những nhà hàng sang trọng, tiệm làm móng và thậm chí yêu cầu chỗ ngồi riêng trên máy bay.
Mama Ning, người tự xưng là “mẹ của Luk Thep” và là một chuyên gia về nghi lễ Ấn Độ giáo, được xem là người khởi xướng trào lưu này vào khoảng năm 2011. Ngoài việc bán búp bê, bà còn tùy chỉnh chúng và thực hiện các nghi thức tâm linh để kết nối người sở hữu với búp bê phù hợp. Mama Ning có một nhóm khoảng 10 phụ nữ, được gọi là “môn đồ”, tuân theo sự hướng dẫn của bà trong việc chăm sóc và tôn kính Luk Thep.

Cách người Thái chăm sóc Luk Thep rất đa dạng. Một số người chỉ giữ búp bê tại cửa hàng hoặc nơi kinh doanh để cầu may mắn cho công việc và gia đình, không mang về nhà. Những người khác lại đối xử với chúng như con thật, từ việc cho ăn, thay quần áo, thuê người trông trẻ, đến tổ chức các buổi gặp gỡ cho búp bê.
Một số nhà hàng ở Thái Lan thậm chí còn thiết kế thực đơn đặc biệt dành riêng cho Luk Thep, với các món ăn được phục vụ như cho trẻ em. Amanda Mustard từng tham dự lễ wai khru của Mama Ning và gặp một gia đình nhận nuôi búp bê tên Natalie. Họ chia sẻ rằng họ muốn có một cô con gái nhưng không thể, vì vậy Natalie là cách để họ bù đắp mong muốn đó. Với một số người, Luk Thep còn là nguồn động viên tinh thần, giúp gia đình gắn kết hoặc hỗ trợ vượt qua các vấn đề như nghiện rượu.
Tuy nhiên, sự chú ý quá mức từ truyền thông cũng dẫn đến những phản ứng trái chiều. Một số người Thái cho rằng những người sở hữu Luk Thep có vấn đề về tâm lý. Cảnh sát Thái Lan cũng cảnh báo rằng búp bê có thể bị tội phạm lợi dụng để buôn lậu ma túy. Do đó, việc bắt gặp Luk Thep trong đời sống hàng ngày dần trở nên hiếm hơn. Khi không còn muốn chăm sóc, người sở hữu thường mang búp bê đến chùa thay vì vứt bỏ, vì họ tin rằng chúng mang linh hồn và không thể bị thải bỏ tùy tiện.
Admin
Nguồn: VnExpress