Trận bán kết được ví như “El Clasico” của làng cờ vua thế giới giữa Magnus Carlsen và Hikaru Nakamura đã diễn ra vô cùng kịch tính, không làm người hâm mộ thất vọng. Carlsen, kỳ thủ số một thế giới, đã giành chiến thắng nghẹt thở trước Nakamura sau loạt tie-break căng thẳng để tiến vào chung kết gặp Alireza Firouzja.
Trong trận đấu sáu ván, Carlsen hai lần vươn lên dẫn trước, nhưng Nakamura đều kiên cường gỡ hòa. Bước vào ván tie-break theo thể thức Armageddon, Carlsen, cầm quân trắng, đã giành chiến thắng sau 43 nước cờ, ấn định tỷ số chung cuộc 4-3.
Trận đấu này còn mang một ý nghĩa đặc biệt khi Carlsen đại diện cho đội esports Hà Lan Liquid, còn Nakamura thi đấu cho đội chủ nhà Falcon. Sự đối đầu này đã tạo nên một không khí cuồng nhiệt tại Riyadh, với khán giả đồng loạt cổ vũ cho kỳ thủ Mỹ gốc Nhật Bản. Để tránh bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, cả hai kỳ thủ đều phải đeo nút bịt tai và tai nghe. Tuy nhiên, đôi khi tiếng cổ vũ quá lớn vẫn gây ảnh hưởng đến sự tập trung của cả Carlsen và Nakamura.
Diễn biến trận đấu vô cùng hấp dẫn. Carlsen khởi đầu thuận lợi với chiến thắng ở ván đầu tiên khi cầm quân trắng. Đến ván thứ hai, Nakamura có lợi thế lớn ở cuối trung cuộc khi cầm quân trắng, nhưng anh lại chọn phương án hòa cờ thay vì tìm kiếm chiến thắng.

Ở ván thứ ba, Nakamura bất ngờ gỡ hòa khi bẫy được hậu của Carlsen. Ngay sau đó, Carlsen tái lập thế dẫn điểm ở ván thứ tư. Sau ván đấu này, kỳ thủ của đội Liquid đã có hành động hướng về phía khán đài, ra dấu im lặng để yêu cầu trật tự.
Đến ván thứ sáu, Nakamura buộc phải thắng để đưa trận đấu vào loạt tie-break. Tận dụng sai lầm của Carlsen, kỳ thủ 37 tuổi đã dồn toàn lực tấn công vào quân mã bị ghim của đối phương, giành chiến thắng và cân bằng tỷ số.
Sau sai lầm này, Carlsen đã tỏ rõ sự bực bội và không hài lòng với sự ồn ào từ khán giả. Trong cờ vua, yếu tố tập trung và sự tĩnh lặng là vô cùng quan trọng, việc bị tác động bởi khán giả có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.

Trong ván Armageddon quyết định, hai kỳ thủ đã tham gia vào một cuộc đấu trí để chọn màu quân. Nakamura đã chấp nhận cầm quân đen với thời gian ít hơn (6 phút 12 giây) so với Carlsen (10 phút). Mặc dù Nakamura đi nhanh hơn, nhưng Carlsen đã tung ra một đòn tấn công đôi hiểm hóc, buộc Nakamura phải chấp nhận thất bại.
Sau trận đấu, Carlsen đã có những phát biểu đầy tự tin: “Tôi đã chuẩn bị sẵn cung và tên để bắn hạ một chú chim ưng. Tôi muốn bắn hạ thêm một con nữa vào ngày mai.”

Đáp lại, Nakamura cũng không kém phần gay gắt: “Hy vọng Firouzja sẽ đá tung đít Carlsen.”
Tại trận bán kết còn lại, Firouzja đã dễ dàng đánh bại Arjun Erigaisi với tỷ số 4-1. Như vậy, Carlsen và Firouzja sẽ đối đầu nhau trong trận chung kết diễn ra lúc 23h05 ngày 1/8 (giờ Hà Nội). Trận chung kết sẽ diễn ra tối đa ba hiệp, mỗi hiệp gồm bốn ván. Nếu sau hai hiệp vẫn chưa phân định được thắng thua, hiệp cuối sẽ diễn ra với hai ván đấu.
Admin
Nguồn: VnExpress