Bộ phim “Mang mẹ đi bỏ,” chính thức ra mắt khán giả từ ngày 1/8, đã gây bất ngờ khi công bố Go Kyung Pyo là khách mời đặc biệt. Thông tin về sự tham gia của nam diễn viên được giữ kín đến phút chót. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện cảm động về tình mẫu tử, với nhân vật chính là bà Hạnh (do Hồng Đào thủ vai), một người mẹ mắc bệnh Alzheimer được con trai Hoan (Tuấn Trần) tận tình chăm sóc.

Khi bệnh tình của bà Hạnh ngày càng trở nặng, Hoan, trong hoàn cảnh khó khăn, đã quyết định đưa mẹ sang Hàn Quốc, nơi bà từng sinh sống thời trẻ, với hy vọng bà có thể đoàn tụ với người con trai cả Ji Hwan (do Go Kyung Pyo thủ vai). Dù xa cách mẹ nhiều năm, Ji Hwan vẫn luôn mang trong tim nỗi nhớ khôn nguôi về bà. Go Kyung Pyo xuất hiện trong một phân đoạn ngắn ở cuối phim, tuy không có nhiều lời thoại nhưng vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ diễn xuất tinh tế, đặc biệt là qua ánh mắt và biểu cảm.

Theo đại diện nhà sản xuất, việc mời Go Kyung Pyo tham gia dự án là do anh là một trong những diễn viên Hàn Quốc được khán giả Việt Nam yêu thích trong thời gian gần đây. Năm 2022, anh đã tạo nên cơn sốt với vai diễn trong “Bỗng dưng trúng số,” bộ phim Hàn Quốc đạt kỷ lục doanh thu tại Việt Nam với hơn 180 tỷ đồng. Trong quá trình khảo sát địa điểm quay cho “Mang mẹ đi bỏ,” đoàn làm phim Hàn Quốc đã tình cờ gặp Go Kyung Pyo tại sân bay và ngỏ lời mời anh tham gia vào dự án.

Tuấn Trần chia sẻ rằng Go Kyung Pyo là một trong những thần tượng của anh sau khi xem bộ phim truyền hình “Reply 1988.” Anh bày tỏ niềm hạnh phúc khi có cơ hội được làm việc chung với nam diễn viên, dù có chút tiếc nuối vì không có nhiều cảnh diễn chung. “Sự thân thiện của anh ấy khiến tôi rất bất ngờ. Lần đầu gặp nhau ở phòng trang điểm, tôi định tiến đến xin chụp ảnh nhưng anh đã chủ động chào hỏi và bắt tay tôi,” Tuấn Trần kể lại.
Go Kyung Pyo sinh năm 1990, là một trong những diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc. Anh được biết đến rộng rãi qua series phim “Reply 1988,” sau đó góp mặt trong nhiều dự án phim gây chú ý như “Don’t Dare to Dream,” “Chicago Typewriter,” “Private Lives,” và “Love In Contract.” Trong “Reply 1988,” Go Kyung Pyo vào vai Sun Woo, một chàng trai giỏi giang, hiếu thảo, theo đuổi Bo Ra, cô hàng xóm hơn anh ba tuổi. Còn trong “Bỗng dưng trúng số,” anh hóa thân thành Chun Woo, một người lính Hàn Quốc vô tình nhặt được tấm vé số trúng giải độc đắc trị giá 5,7 triệu USD.
“Mang mẹ đi bỏ” được thực hiện bởi đạo diễn Mo Hong Jin, người từng gây ấn tượng với bộ phim “Điều ước cuối của tù nhân 2037.” Ngoài Hồng Đào và Tuấn Trần, dự án còn có sự tham gia của tài tử Jung Il Woo, nổi tiếng với phim “Gia đình là số một” (Unstoppable High Kick), và diễn viên trẻ Juliet Bảo Ngọc (Tro tàn rực rỡ).
Để xây dựng kịch bản, đạo diễn Mo Hong Jin đã tìm hiểu kỹ lưỡng về lối sống và văn hóa Việt Nam, với sự hỗ trợ của một số đơn vị sản xuất trong nước. Ê-kíp đã chọn đề tài về gia đình vì tin rằng đây là một yếu tố quen thuộc và gần gũi với mọi ngôn ngữ và quốc gia. Bộ phim đặt ra câu hỏi đầy trăn trở: “Khi yêu thương trở thành gánh nặng, bạn sẽ đưa ra quyết định như thế nào?”
Admin
Nguồn: VnExpress