Giải cứu: Hai bố con trôi dạt 13 tiếng trên biển

Vào khoảng 17h30 ngày 30/7, anh Nguyễn Thanh Tùng, 35 tuổi, trú tại phường Trường Vinh, Hà Tĩnh, cùng con gái 6 tuổi đã gặp nạn khi chèo thuyền kayak tại khu du lịch biển Xuân Thành, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân. Trong khi đang chèo thuyền kayak (dài hơn 3m và rộng gần 1,5m) ra biển, hai bố con đã bị sóng lớn đánh trôi, dẫn đến mất liên lạc. Cả hai đều mặc áo phao khi gặp nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Đơn vị đã huy động 12 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp cùng chính quyền địa phương và ngư dân, tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm ban đầu không mang lại kết quả. Nhà chức trách nhận định, do ảnh hưởng của sóng lớn, hai nạn nhân có thể đã bị cuốn trôi ra khu vực đảo Mắt, cách vị trí ban đầu gặp nạn hơn 30 km.

Lực lượng cứu hộ đưa bé gái từ thuyền kayak lên tàu, sáng 31/7. Ảnh: Đức Long
Cứu hộ bé gái từ thuyền kayak trên biển – Ảnh Đức Long. Ảnh: Internet

Đến 6h30 sáng ngày hôm nay, một tàu vận tải mang tên VINASINE 555, đang trên hành trình từ Ninh Bình vào Quảng Ngãi, đã phát hiện anh Tùng và con gái đang bám víu vào chiếc thuyền kayak gần đảo Mắt, thuộc phường Cửa Lò, cách bờ khoảng 6m. Thủy thủ đoàn đã nhanh chóng tiếp cận, thả phao cứu sinh để hai bố con bám vào. Sau đó, 3-4 người đã hợp sức kéo cả hai lên tàu một cách an toàn. Như vậy, hai bố con anh Tùng đã trải qua khoảng 13 tiếng lênh đênh trên biển kể từ khi mất liên lạc cho đến khi được cứu sống.

Hiện tại, sức khỏe của cả hai bố con anh Tùng đều đã ổn định. Lực lượng chức năng đang điều tàu vào vùng biển xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, để đưa hai nạn nhân vào bờ, kết thúc hành trình đầy gian nan và nguy hiểm.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *