Hậu vệ cánh Héctor Bellerín, cựu ngôi sao của Arsenal, đã cho thấy một khía cạnh khác biệt của mình trong kỳ nghỉ hè vừa qua, khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh những cuốn sách anh đang đọc trên trang Instagram cá nhân. Danh sách này bao gồm nhiều tác phẩm văn học đa dạng, từ những tiểu thuyết kinh điển đến các tác phẩm đương đại, đặc biệt tập trung vào văn học Tây Ban Nha và Nam Mỹ.
Trong số những cuốn sách được Bellerín giới thiệu có “Pedro Páramo” của Juan Rulfo, một tác phẩm đã truyền cảm hứng cho Gabriel García Márquez để viết nên “Trăm năm cô đơn”, “Gypsy Ballads” của Federico García Lorca, và “Bad Habit” của tác giả đương đại Alana Portero. Sự lựa chọn này cho thấy gu đọc sách sâu sắc và đa dạng của chàng cầu thủ.
Lớn lên trong một gia đình trí thức, Bellerín đã sớm được nuôi dưỡng tình yêu với sách vở. Thậm chí, tên của anh cũng được lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp cổ đại, thể hiện sự đam mê của cha anh đối với văn học. Tuy nhiên, từ năm 19 đến 26 tuổi, anh lại chủ yếu đọc sách phi hư cấu.
Tình yêu văn chương của Bellerín thực sự bùng nổ trong thời gian đại dịch Covid-19. Khi phải tự cách ly tại nhà và đối diện với những bất ổn trong sự nghiệp, anh đã tìm thấy sự đồng cảm và niềm an ủi trong văn học. Cuốn tiểu thuyết “Hollywood, Post Office” của Charles Bukowski đã có tác động mạnh mẽ đến anh trong giai đoạn khó khăn đó. Bellerín chia sẻ rằng, mặc dù văn học không hoàn toàn giúp anh vượt qua giai đoạn đó, nhưng nó đã làm cho cuộc sống của anh dễ dàng hơn rất nhiều.
Mặc dù có thể có những ý kiến cho rằng sở thích đọc sách có thể khiến các cầu thủ xao nhãng, Bellerín không hề che giấu niềm đam mê của mình. Anh khẳng định rằng văn chương đã thay đổi cuộc đời anh một cách sâu sắc.

Bellerín cũng chia sẻ quan niệm rằng đọc sách là để học hỏi, chứ không chỉ để giải trí. Gu đọc sách của anh cũng thay đổi theo thời gian. Sau khi nhận thấy mình chủ yếu đọc các tác giả nam như Bukowski hay Hermann Hesse, anh đã chủ động tìm đọc thêm các tác phẩm của các nhà văn nữ, như “Người ăn chay” của Han Kang và “Doppelganger” của Naomi Klein. Trong một chuyến tập huấn ở Bồ Đào Nha, anh đã mang theo một loạt các tác phẩm đa dạng, bao gồm “Art of Memoir” của Mary Karr, “Cara de Pan” của Sara Mesa, “What We Think About When We Think About Football” của Simon Critchley và “Little Eyes” của Samanta Schweblin.

Sergio C Fanjul, một phóng viên văn hóa của tờ báo Tây Ban Nha El País, nhận xét rằng Bellerín có “sự nhạy bén với nhịp đập của thế giới xuất bản”. Việc anh theo dõi những cây bút được giới phê bình đánh giá cao cho thấy anh là một độc giả không chỉ chạy theo xu hướng.

Bellerín được giới thiệu sách thông qua một nhóm viết lách mà anh tham gia hàng tuần ở Seville. Nhóm này bao gồm các sinh viên, bác sĩ, kỹ sư, và họ giúp anh tiếp cận với văn học Tây Ban Nha đương đại. Anh cho biết, việc trao đổi và gợi ý sách, phim với những người có gu thẩm mỹ tốt đã giúp anh mở rộng thị hiếu và khám phá những tác giả, gương mặt và phong cách viết mới.
Tuy nhiên, Bellerín cũng thừa nhận rằng đôi khi anh phải “chào thua” trước một tác phẩm kinh điển. Anh từng gặp khó khăn khi cố gắng đọc bản gốc tiếng Anh của “Đồi gió hú” của Emily Brontë, và cuối cùng phải chuyển sang bản dịch tiếng Tây Ban Nha. Sự thú nhận chân thành và gần gũi này, theo tờ Guardian, đã làm cho hình ảnh của chàng cầu thủ trở nên đáng mến hơn – “một ngôi sao sân cỏ vừa có tình yêu sách, vừa rất đỗi đời thường”.
Héctor Bellerín, sinh năm 1995, hiện đang chơi ở vị trí hậu vệ phải cho câu lạc bộ Real Betis tại La Liga. Trước đó, anh đã có 10 năm gắn bó với câu lạc bộ Arsenal. Ngoài bóng đá, Bellerín còn thử sức mình trong lĩnh vực thời trang và thành lập thương hiệu riêng. Anh cũng yêu thích nhiếp ảnh và tin tưởng vào vai trò của nghệ thuật trong việc hỗ trợ sức khỏe tinh thần.
Admin
Nguồn: VnExpress