Tôi đã nhận ra sai lầm của mình sau những chuyện xảy ra với con trai. Mọi chuyện bắt đầu từ việc tôi nhờ em dâu cũ mua xe máy cho con trai tôi. Sau đó, con đỗ đại học và rất chăm chỉ học hành, đi làm thêm để trả nợ cho em. Đến tháng 2/2025, con đã trả được 12 triệu đồng, chỉ còn nợ 3 triệu nữa.
Khi thấy con đã ổn định, tôi quyết định về quê sinh sống. Nhưng cũng từ đó, con không trả thêm được đồng nào. Con liên tục đưa ra lý do và tôi phải gọi điện xin khất nợ em dâu. Đến tháng 6 vừa rồi, con gửi thông báo học phí kỳ I năm hai, với mức học phí tăng đột biến. Từ 8,6 triệu đồng mỗi kỳ năm nhất, con báo học phí lên tới 35 triệu đồng. Con giải thích do đăng ký học nhiều môn nâng cao. Tin con, tôi dốc hết tiền tiết kiệm của hai vợ chồng và vay mượn thêm để đóng học phí cho con.
Mọi chuyện vỡ lở khi tôi than thở với em dâu về việc học phí tăng quá cao. Em đã cảnh báo tôi nên kiểm tra lại thông tin, vì thời điểm đó chưa có trường đại học nào thông báo tăng học phí. Em còn tiết lộ con trai em nói cháu tôi độ xe mất cả chục triệu đồng. Nghi ngờ, tôi nhờ em dâu tìm hiểu và phát hiện học phí không hề tăng. Khi tôi lên Hà Nội nói chuyện với con, con thú nhận đã cắm xe máy để lấy 26 triệu đồng vì bị lừa đảo trên mạng và muốn gỡ gạc lại.
Quá thất vọng, tôi đưa con về quê và dự định cho con bảo lưu kết quả học tập một năm để đi làm công nhân. Con muốn tôi chuộc xe để có phương tiện đi làm trả nợ. Nhưng thú thật, tôi không còn khả năng xoay xở vì đã dùng hết số tiền 500 triệu đồng trước đó. Tôi hỏi vay mẹ ruột nhưng bà không đồng ý, khuyên tôi chấp nhận mất xe. Tôi cũng không dám vay em dâu cũ vì còn nợ em một khoản chưa trả, mà vợ chồng con trai cả của tôi cũng chưa trả hết nợ cho em.
Em dâu tôi vừa mua ô tô cho con trai, vì cháu không muốn đi du học để đỡ tốn kém. Cháu nói sẽ cố gắng xin học bổng thạc sĩ nếu muốn du học sau này. Em mua xe cho con trai để đi lại khi thời tiết xấu, còn bình thường cháu vẫn đi xe máy đi học và đi làm thêm. Dù mua xe mới, em vẫn không cho con đứng tên, vì cho rằng tài sản đó con chưa tự làm ra, chỉ được dùng chứ không được sở hữu.
Lúc này, tôi thực sự xấu hổ với em dâu. Tôi nhận ra em đã thành công trong việc dạy con, còn tôi thì thất bại. Giờ đây, tôi không biết phải làm gì để cứu vãn tình hình. Mong mọi người cho tôi lời khuyên chân thành.
Admin
Nguồn: VnExpress