Những ngày mưa bão, khi ngoài kia gió giật mạnh và mưa xối xả, tôi lại thấy lòng mình bình yên lạ thường khi được ở trong căn nhà nhỏ, lặng lẽ quan sát mọi thứ từ ban công. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt ước có một người bạn đồng hành để cùng nhau trò chuyện, sẻ chia cho đến khi cơn bão tan. Câu nói “nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa” bỗng trở nên thật ý nghĩa, vừa mang tính tả thực, vừa ẩn chứa những suy tư sâu sắc.
Ở tuổi 42, việc tìm kiếm một người phù hợp dường như trở nên khó khăn hơn. Có lẽ, những tiêu chí tôi đặt ra bị xem là quá kén chọn. Nhưng tôi vẫn hy vọng, đâu đó ngoài kia, có một người đàn ông dành cho mình. Tôi mong anh cao trên 1,7 mét, có gương mặt dễ mến, biết quan tâm, chia sẻ và không ngại thể hiện cảm xúc. Tôi e ngại những người sống quá nội tâm, giữ kín mọi tâm tư, khiến tôi khó lòng thấu hiểu. Tôi cũng mong anh có một công việc ổn định, có định hướng rõ ràng về sự nghiệp và độc lập về tài chính. Không cần quá giàu sang, chỉ cần anh có thể tự lo cho bản thân và gia đình.
Về bản thân, tôi cao hơn 1,6 mét, chưa từng kết hôn và yêu thích cuộc sống giản dị, bình yên. Tôi có niềm vui trong việc chăm sóc gia đình và những người thân yêu. Tôi có trình độ học vấn đầy đủ để phục vụ công việc hiện tại. Công việc của tôi không quá bận rộn, thậm chí có nhiều thời gian rảnh. Tôi thích ngắm nhìn những chậu cây nhỏ xinh trang trí trong nhà và ngoài ban công. Đôi khi, tôi thích đi bộ tận hưởng những cơn gió mát, hoặc mời bạn bè đến nhà ăn uống, trò chuyện.
Tôi sống trọng tình nghĩa, luôn biết ơn và đối xử tốt với những người tử tế với mình. Ở độ tuổi này, tôi mong muốn một mối quan hệ bền vững, nơi hai người đến với nhau để cùng nhau vun đắp hạnh phúc, làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa và đồng hành cùng nhau trong mọi hoàn cảnh.
Nếu anh cảm thấy chúng ta có thể phù hợp, xin hãy liên hệ với tôi.
Quý độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ kết nối.
Admin
Nguồn: VnExpress