Nữ shipper và hành trình chở con đi làm: Góc khuất cuộc sống

Câu chuyện cảm động về chị Zhu, 25 tuổi, đến từ thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng sau khi một video ghi lại cảnh chị chở con gái nhỏ đi giao đồ ăn được lan truyền vào cuối tháng 7/2023. Trong video, bé Nuoxi, con gái chị, ngồi ngoan ngoãn trong chiếc thùng giữ nhiệt gắn phía trước xe máy điện, cùng mẹ rong ruổi khắp các con phố.

Chị Zhu đặt con gái vào thùng giữ nhiệt phía trước xe đạp điện để cùng đi giao hàng tại thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy, cuối tháng 7/2025. Ảnh: Worldjournal
Ảnh đời thường: Mẹ Bỉm sữa giao hàng cùng con trên phố. Ảnh: Internet

Hoàn cảnh của gia đình chị Zhu khiến nhiều người không khỏi xót xa. Vào tháng 12/2023, bé Nuoxi không may được chẩn đoán mắc bệnh u ác tính ở bụng. Để có tiền trang trải chi phí điều trị đã lên tới 400.000 tệ, cả hai vợ chồng chị Zhu đều làm công việc giao đồ ăn.

Chị Zhu kiểm tra đơn hàng trước khi cùng con gái đi giao tại thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy, cuối tháng 7/2025. Ảnh: Worldjournal
Shipper Zhu: Khoảnh khắc mẹ con chuẩn bị giao hàng ở An Huy. Ảnh: Internet

Chia sẻ về quyết định mang con đi làm cùng, chị Zhu tâm sự: “Vì không có ai ở nhà trông nom nên tôi buộc phải đưa con đi theo.” Trong khi chồng chị, anh Guan, chạy các tuyến giao hàng cố định để đảm bảo thu nhập ổn định, chị Zhu nhận thêm các đơn hàng lẻ để có thể linh hoạt chăm sóc con gái nhỏ.

Khó khăn lớn nhất của chị Zhu là khi phải giao hàng tại những tòa nhà cao tầng không có thang máy. “Tôi vừa phải bế con, vừa phải xách đồ ăn, leo từng bậc thang. Cảm giác như đang phải gánh cả một ngọn núi trên vai”, chị nghẹn ngào nói. “Nhưng chỉ cần con gái tôi còn sống, mọi vất vả đều trở nên đáng giá.”

Sau khi câu chuyện của chị Zhu được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội, gia đình chị đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm. Anh Guan cho biết, chính quyền đã hỗ trợ gia đình tiếp cận các chính sách hỗ trợ và các quỹ phúc lợi xã hội. Công ty giao đồ ăn Meituan, nơi cả hai vợ chồng anh chị làm việc, cũng đã hỗ trợ tài chính cho gia đình.

Hiện tại, anh Guan đã khuyên vợ tạm dừng công việc giao hàng để có thể tập trung toàn thời gian chăm sóc con gái. Anh một mình gánh vác mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình. Sức khỏe của bé Nuoxi đã dần ổn định hơn, tuy nhiên, bé vẫn cần phải tái khám định kỳ để theo dõi tình hình.

“Gia đình tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất và sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng”, anh Guan khẳng định, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cộng đồng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *