Tìm kiếm tình yêu tử tế: Tâm sự của cô gái hướng thiện

Gửi đến anh, người em luôn mong chờ!

Anh thân mến, không biết giờ này anh đang ở nơi đâu và có khỏe không? Em hy vọng anh sẽ đọc được những dòng tâm sự này và sớm đến bên em, để chúng ta cùng nhau vun đắp một hành trình yêu thương và trân trọng.

Em xin tự giới thiệu về mình. Em sinh ra và lớn lên ở Bà Rịa – Vũng Tàu, hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM. Em lớn lên trong một gia đình nề nếp, ba mẹ hiền lành, chất phác. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, em lên Sài Gòn học đại học, rồi ở lại làm việc và hiện đang sống trong một căn hộ chung cư trả góp.

Cuộc sống của em trôi qua bình yên với công việc ổn định, những người hàng xóm thân thiện, những buổi tập yoga nhẹ nhàng tại nhà, hoặc những buổi tối đi dạo thư thái. Em thường dành thời gian đọc sách và thiền định bên cửa sổ vào cuối ngày để kết nối với bản thân, lắng nghe những cảm xúc bên trong. Em tự hỏi mình hôm nay có gì vui, có gì buồn, có điều gì chưa tốt, để từ đó xoa dịu và thấu hiểu chính mình, giảm bớt những tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Vì công việc hành chính, quỹ thời gian của em khá hạn hẹp. Mong anh thông cảm nếu em trả lời tin nhắn chậm trễ. Em là một người con Phật, luôn hướng đến những điều thiện lành và không ngại học hỏi những giáo lý tốt đẹp từ các tôn giáo khác. Em thích đi chùa, tham gia các hoạt động thiện nguyện và gần gũi với thiên nhiên. Em sống tình cảm, lương thiện và luôn hướng đến sự giản dị, bình yên trong tâm hồn.

Trong một khóa học ngắn hạn gần đây, em được nghe một câu nói rất hay: “Để có cuộc sống bình yên, cần có hành vi cởi mở.” Em hoàn toàn đồng ý với điều này. Sự cởi mở, chia sẻ từ cả hai phía sẽ tạo nên sự cảm thông, thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau.

Tính cách em có phần trưởng thành hơn so với tuổi. Em thường suy ngẫm về những giá trị quan trọng trong cuộc sống. Em không quá coi trọng sự nghiệp hay vật chất, và cũng không mong đợi anh phải như vậy. Em chỉ mong tìm được một người phù hợp, sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, sống hướng thiện, trung thực, chân thành và yêu thương em. Chúng ta có thể chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, nâng đỡ nhau qua những thăng trầm của cuộc sống, hoặc bao dung, thấu hiểu cho những khác biệt của nhau. Lương thiện sẽ là kim chỉ nam cho mối quan hệ của chúng ta.

Em mong anh có một công việc ổn định và một lối sống lành mạnh. Như vậy, khi chúng ta gặp nhau, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một hành trình hạnh phúc. Em luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, nhưng đôi khi em cũng có những thiếu sót. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi, góp ý và bao dung cho nhau mỗi ngày thông qua những cuộc trò chuyện cởi mở.

Em cao 1m50, nặng 45kg. Em quan tâm đến sức khỏe nên luôn cố gắng duy trì cân nặng ổn định, và em cũng mong anh như vậy. Về nhan sắc, em chỉ ở mức bình thường thôi. Em không phải là một người thú vị hay có nhiều trải nghiệm. Em có một nhược điểm là không giỏi nấu ăn, chỉ giỏi dọn dẹp và nhặt rau. Nếu em nấu ăn, chắc chỉ mình em ăn được thôi. Em chưa từng kết hôn và chưa có con.

Về phần anh, nếu anh đã từng lập gia đình hay có con, em không quá bận tâm. Quá khứ là quá khứ, điều quan trọng là hiện tại anh đã thực sự bước ra khỏi mối quan hệ cũ và sẵn sàng cho một hành trình mới đầy chân thành. Em mong anh là một người theo đạo Phật hoặc không theo đạo nào cả (vì em không giỏi học giáo lý). Em rất mong nhận được thư của anh, người đã sẵn sàng cho một tình yêu chân thành, dịu dàng và tử tế.

Nếu quan tâm, xin vui lòng liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *