Hình ảnh đáng nhớ nhất trong đợt tập huấn trước mùa giải của Al Nassr tại vùng Tyrol, Áo, không diễn ra trên sân cỏ mà là khoảnh khắc chiếc xe buýt chở đội bóng di chuyển chậm rãi giữa những cánh đồng, được hàng chục vệ sĩ hộ tống, trên đường tới một sân vận động nhỏ ở Grodig, một vùng quê yên bình dưới chân dãy Alps.

Tờ báo L’Équipe của Pháp nhận xét: “Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút của Ronaldo ở bất cứ nơi nào anh đến”.
Hôm đó, Al Nassr đến để đá giao hữu với Toulouse. Một trận đấu tiền mùa giải bình thường như bao trận khác diễn ra mỗi mùa hè ở nước Áo, điểm đến quen thuộc của nhiều câu lạc bộ. Tuy nhiên, không đội nào có một ngôi sao như Ronaldo, người có sức hút vượt mọi giới hạn. Kể từ khi trở lại hội quân cùng Al Nassr, chủ nhân của năm Quả Bóng Vàng đã tạo nên một cơn sốt, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của vùng Tyrol.
Khách sạn Brandlhof, nơi Al-Nassr đóng quân, nằm ở thị trấn Saalfelden, cách địa điểm thi đấu khoảng 70 km, đã trở nên quá tải bởi dòng người hâm mộ đổ về, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Do khách sạn không được phong tỏa hoàn toàn, nhiều người, bao gồm cả khách du lịch và người dân địa phương, đã tìm cách tiếp cận khu vực dành cho đội bóng Ả Rập Saudi. Thậm chí, có người còn lẻn lên tầng nơi các cầu thủ Al Nassr ở và tìm kiếm, gõ cửa phòng của Ronaldo. Đáp lại những vị khách không mời đó là sự lạnh lùng của Ronaldo, khiến họ không khỏi ngỡ ngàng.

Ngay cả đại diện truyền thông của Al Nassr cũng bất ngờ trước sức hút từ đội trưởng của mình. Người này chia sẻ: “Chúng tôi cứ nghĩ mọi người sẽ quan tâm đến sự trở lại của Sadio Mane, người từng chơi cho câu lạc bộ Áo RB Salzburg, và quả thật là như vậy. Nhưng bất kỳ thông tin nào liên quan đến Ronaldo đều thu hút lượng người xem vượt xa tất cả”.
Vé xem trận đấu giữa Al-Nassr và Toulouse đã được bán hết chỉ trong vòng hai phút. Fabienne, một thành viên của câu lạc bộ địa phương có con trai đang chơi cho đội U14 Grodig, cho biết: “Mọi người đều muốn có mặt ở đây vào ngày diễn ra trận đấu. Tôi biết nhiều người không mua được vé, dù cả gia đình đã túc trực trên trang web canh giờ mở bán. Chúng tôi sống gần sân nhà của Red Bull Salzburg, nhưng ngay cả các trận Champions League của họ cũng không hoành tráng và thu hút đến thế, vì họ không có Ronaldo”.

Trong trận giao hữu với Toulouse, Ronaldo vẫn là hình ảnh quen thuộc, ngoại trừ chiếc áo số 9 anh mặc lúc khởi động. Những thói quen trước trận đấu vẫn không đổi: hai ngụm nước, rảy nước lên cẳng tay. Dù chỉ mới trở lại tập luyện được bốn ngày và đã ở tuổi 40, Ronaldo không còn thực hiện những pha bứt tốc như trước. Tuy nhiên, anh vẫn khiến khán giả mãn nhãn với một pha xoay người tung cú vô-lê ở phút 27 và một loạt động tác ngoặt bóng liên tiếp kết thúc bằng cú sút vọt xà ở phút 39. Quan trọng hơn, anh đã ghi bàn ở phút 33, dù pha bóng có thể đã việt vị.
Đám đông khán giả, bao gồm cả hàng trăm người đứng ở cánh đồng bên cạnh sân, đã ăn mừng cuồng nhiệt với tiếng hô “Siuuu” đặc trưng. Ronaldo rời sân sau hiệp một, và dường như 3.500 khán giả có mặt không còn quá quan tâm đến hiệp hai. Ít ai chú ý đến bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 của Al Nassr, dù đó là một pha phối hợp nhịp nhàng. Lúc đó, những cầu thủ danh tiếng của Al Nassr như Ronaldo, Joao Felix và Sadio Mane đều đã được cho nghỉ.
Sau trận đấu, Ronaldo rời đi trong trang phục của câu lạc bộ, thay vì chiếc quần truyền thống Lederhose của Áo có khắc chữ CR7 mà các quan chức địa phương đã tặng anh.
Vào trưa ngày 31/7, Ronaldo rời những sân cỏ ẩm ướt của vùng Tyrol để đến Algarve, Bồ Đào Nha, nơi Al Nassr có thể cảm thấy an tâm như ở nhà, bởi họ giờ đây không khác gì một “tiểu Bồ Đào Nha” ở Trung Đông. Chính Ronaldo đã điều động máy bay riêng để đưa Joao Felix từ Chelsea sang, đồng thời đề xuất huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Jorge Jesus dẫn dắt đội. Giám đốc điều hành mới của Al-Nassr, Jose Semedo, cũng là một trong những người bạn thân thiết nhất của Ronaldo từ thời còn thi đấu ở Sporting.
Tờ L’Équipe bình luận: “Phải chăng nên gọi là Al-Nassr hay Al-Nacr7?”.
Admin
Nguồn: VnExpress