Bé 3 tuổi sống sót kỳ diệu sau khi rơi từ tầng 18

Câu chuyện hy hữu về một bé trai sống sót sau cú ngã từ tầng 25 ở Hàng Châu, Trung Quốc đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý đặc biệt về an toàn cho trẻ em ở các khu chung cư cao tầng.

Vào ngày 15/7, khoảng 15h30, bé Xiao Chu, một cậu bé hiếu động, tỉnh giấc khi bà đang đi chợ. Để đảm bảo an toàn, bà đã khóa cửa phòng. Không may, cậu bé tìm đến khu vực nhà vệ sinh, nơi có một cửa sổ không rào chắn, chỉ cách bồn cầu khoảng nửa mét. Trong lúc nghịch ngợm, Xiao Chu đã trèo lên và rơi xuống từ độ cao nguy hiểm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng thông báo cho cảnh sát và đưa Xiao Chu đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị gãy tay trái, chấn thương cột sống và tổn thương nội tạng. Tuy nhiên, điều kỳ diệu là phần đầu của bé không bị ảnh hưởng. Trong suốt quá trình cấp cứu, Xiao Chu vẫn tỉnh táo và còn dặn bác sĩ nhắn bố mua đồ chơi cho mình.

Anh Chu, cha của Xiao Chu, biết tin dữ qua nhóm chat của chung cư. “Khi thấy ảnh con trong nhóm, tôi không tin vào mắt mình cho đến khi xem lại camera giám sát”, anh kể lại.

Theo phỏng đoán của anh Chu, trong lúc rơi, có thể con trai anh đã va vào một cửa sổ mở ở tầng 17, làm thay đổi hướng rơi và giúp bé mắc vào một tán cây ngô đồng lớn. Tán cây này đã đóng vai trò như một tấm đệm, hấp thụ phần lớn lực va chạm trước khi bé tiếp đất. “Nếu không có tán cây đó, con tôi có lẽ đã rơi thẳng xuống nền bê tông”, anh Chu nghẹn ngào nói.

Bác sĩ Wang, trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Đại học Chiết Giang, không khỏi kinh ngạc: “Thật sự là một phép màu khi cháu bé sống sót sau cú ngã từ độ cao như vậy!”.

Thống kê cho thấy, mỗi năm ở Trung Quốc có khoảng 4.000 vụ tai nạn ngã từ độ cao, trong đó trẻ em từ 3-6 tuổi chiếm hơn 60% và tỷ lệ tử vong lên đến 28%.

Cậu bé ngã xuống nền bê tông từ tầng 18, may mắn sống sót. Ảnh: Sina
Xiao Chu sống sót thần kỳ sau cú ngã từ tầng 18 xuống đất. Ảnh: Internet

Ông Zhang, một kỹ sư lâm nghiệp được mời đến hiện trường, đã tiến hành đo đạc và phát hiện tán cây ngô đồng rộng hơn 8 mét, với các cành tỏa ra như một tấm đệm. Ông ước tính tán cây đã giúp phân tán khoảng 40% lực va đập khi Xiao Chu rơi xuống.

“Giống như túi khí an toàn trên ô tô, cây xanh hấp thụ năng lượng thông qua biến dạng của cành và lá. Dạng đệm tự nhiên này trong các vụ rơi từ nhà cao tầng là cực kỳ hiếm”, ông Zhang giải thích.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng cảnh báo rằng sự may mắn này khó có thể lặp lại. Ông Zhang cho biết: “Năm ngoái, tại một khu dân cư khác ở Hàng Châu, một đứa trẻ đã rơi thẳng xuống nền xi măng và không qua khỏi”. Ông nhấn mạnh: “Lưới bảo vệ, thiết bị giới hạn mở cửa và chiều cao an toàn của bệ cửa sổ mới là những biện pháp an toàn cần thiết để bảo vệ trẻ em”.

Anh Chu đã treo bông hoa đỏ lên cây tỏ lòng biết ơn. Ảnh: Sina
Anh Chu treo hoa đỏ lên cây để tạ ơn sau tai nạn. Ảnh: Internet

Vào cuối tháng 7, khi con trai được xuất viện, anh Chu đã mua một bông hoa đỏ lớn và cột lên cây ngô đồng để bày tỏ lòng biết ơn. “Cây không biết nói, nhưng nó đã cứu mạng con tôi”, anh Chu xúc động nói, tay đặt lên thân cây, nước mắt lăn dài trên má.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này đã được ban quản lý tòa nhà chia sẻ trong nhóm cư dân, và nhanh chóng lan truyền khắp thành phố. Nhiều phụ huynh đã đưa con đến thăm cây ngô đồng và gọi nó là “Cây anh hùng”.

Câu chuyện kỳ diệu này đã trở thành một đề tài nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Chỉ trong vòng ba ngày, các chủ đề liên quan đã thu hút hơn 200 triệu lượt đọc, và hashtag “bảo vệ trẻ em ở nhà cao tầng” đã leo lên vị trí số 1 trong danh sách tìm kiếm phổ biến nhất. Câu chuyện này gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn của trẻ em, đặc biệt là tại các khu chung cư cao tầng, đồng thời lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn và những điều kỳ diệu trong cuộc sống.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *