Nguyễn Lê Khánh Linh, học sinh lớp 12A3 chuyên Lý của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng, đã xuất sắc trúng tuyển vào Viện Tân Nhã (Xinya College) thuộc Đại học Thanh Hoa. Thông tin này được công bố vào đầu tháng 7 vừa qua, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong hành trình học tập của nữ sinh. Đại học Thanh Hoa hiện đang giữ vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng thế giới và dẫn đầu châu Á theo đánh giá của THE 2025.
Viện Tân Nhã nổi tiếng với chương trình giáo dục khai phóng và mô hình nội trú, tạo điều kiện cho sự tương tác chặt chẽ giữa giảng viên và sinh viên thông qua quy mô lớp học nhỏ. Sau năm học đầu tiên, sinh viên có quyền tự do lựa chọn bất kỳ chuyên ngành nào tại Đại học Thanh Hoa, ngoại trừ Y khoa và các ngành nghệ thuật, thiết kế. Học phí tại đây là 26.000 nhân dân tệ mỗi năm (khoảng 95 triệu đồng), và Khánh Linh vinh dự nhận được hỗ trợ 50% học phí.

Không chỉ dừng lại ở đó, Khánh Linh còn xuất sắc giành được học bổng toàn phần cho ngành Kỹ thuật điện tử tại Đại học Giao thông Thượng Hải, một trường đại học danh tiếng xếp thứ 5 tại Trung Quốc và nằm trong top 50 thế giới.
Khánh Linh chia sẻ niềm vui và tự hào: “Em rất vui vì đó là sự công nhận cho những nỗ lực mà em đã bỏ ra trong suốt thời gian dài.”

Ban đầu, Khánh Linh có định hướng du học các nước nói tiếng Anh từ năm lớp 10. Tuy nhiên, một cơ duyên tình cờ khi đăng ký một khóa học tiếng Trung với mục đích “học thử” đã mở ra một hướng đi mới đầy thú vị. Càng học, Khánh Linh càng cảm thấy hứng thú và bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và giáo dục Trung Quốc. Cùng thời điểm đó, em được gia đình cho đi du lịch tại đất nước này.
“Em rất ấn tượng với sự phát triển và môi trường sống ở Trung Quốc, và em nhận thấy rằng đây là một nơi có thể giúp em học hỏi và trau dồi nhiều điều,” Khánh Linh bày tỏ. Chính vì vậy, em đã quyết định chuyển hướng sang du học Trung Quốc.
Để chuẩn bị cho mục tiêu này, Khánh Linh không chỉ duy trì kết quả học tập trên 9.0 ở trường mà còn đăng ký nhiều khóa học tiếng Trung liên tiếp để tăng cường khả năng ngôn ngữ. Có thời điểm, em ôn thi đồng thời chứng chỉ năng lực tiếng Trung (HSK) bậc 4 và 5 (trong đó bậc 6 là cao nhất). Khi đạt đến trình độ HSK 6, Khánh Linh còn đăng ký tới ba lớp luyện thi cùng một lúc.
“Em nhớ là từ khi kết thúc lớp HSK 4 đến lúc bắt đầu học HSK 6 chỉ cách nhau đúng hai tuần. Em vừa học xong lớp này là em lại đến lớp khác để ôn lại ngay,” Khánh Linh kể lại. Em đã thi đạt chứng chỉ HSK 6 vào cuối năm ngoái.
Với chứng chỉ HSK 6 trong tay, Khánh Linh bắt đầu chuẩn bị hồ sơ để nộp vào Đại học Thanh Hoa và Đại học Giao thông Thượng Hải. Hồ sơ bao gồm bài luận, bảng điểm, thư giới thiệu và video giới thiệu bản thân.
Khánh Linh chia sẻ rằng việc tìm kiếm các bài luận mẫu bằng tiếng Trung khá khó khăn, nên em chủ yếu tham khảo chia sẻ kinh nghiệm của các du học sinh Mỹ và sử dụng công cụ AI để tìm kiếm ý tưởng. Trong bài luận của mình, Khánh Linh đã chỉ ra sự tương đồng giữa mục tiêu cá nhân của em – trở thành một con người toàn diện – và định hướng giáo dục khai phóng của Viện Tân Nhã.
Khánh Linh đặc biệt tâm đắc với video tự giới thiệu của mình. Trong video, em đã chia sẻ về niềm đam mê bơi lội từ năm 5 tuổi, bắt nguồn từ việc bố mẹ muốn em có kỹ năng sinh tồn cần thiết của người dân miền biển. Khánh Linh từng tham gia giải bơi biển quốc tế OCEANMAN Cam Ranh, hoàn thành cự ly 2 km trong 41 phút và giành giải ba.
Để có thể bơi đường dài trên biển, Khánh Linh đã phải điều chỉnh các động tác bơi để tăng hiệu suất và giảm thiểu chấn thương, luyện tập để tăng cường sức mạnh cơ bắp, kéo dài hơi thở và giảm nhịp tim, đồng thời chuẩn bị cho mọi tình huống xấu có thể xảy ra như gặp sứa, dòng chảy xa bờ, bơi lệch hướng hoặc thời tiết xấu.
“Quá trình này cũng giống như quá trình ứng tuyển vào Đại học Thanh Hoa – đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kiên trì và kỷ luật,” Khánh Linh ví von. Em đã lên kế hoạch nộp hồ sơ vào trường một cách chi tiết và bám sát khung thời gian đã vạch ra.
“May mắn chỉ đến với những người đã có sự chuẩn bị,” Khánh Linh chia sẻ.
Sau khi vượt qua vòng xét duyệt hồ sơ, Khánh Linh được mời tham gia vòng phỏng vấn của Đại học Thanh Hoa.
“Trường không đưa ra những câu hỏi đánh đố, mà muốn kiểm tra phản xạ và bản lĩnh thực sự của em,” Khánh Linh nhận xét. Nội dung phỏng vấn được giữ bí mật theo yêu cầu của trường.
Trong vòng phỏng vấn của Đại học Giao thông Thượng Hải, Khánh Linh cũng bước vào với tâm thế tự tin nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Ngay cả khi đã đạt chứng chỉ HSK 6, em vẫn tiếp tục luyện khẩu ngữ và mở rộng kiến thức xã hội thông qua việc đọc báo và trao đổi với giáo viên.
“Các thầy cô trong ban tuyển sinh rất bất ngờ khi biết em mới học tiếng Trung hơn một năm,” Khánh Linh kể lại.
Cô Hoàng Lan Chi, giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, người đã hướng dẫn Khánh Linh trong quá trình làm hồ sơ, nhận xét rằng em là một học sinh giỏi toàn diện, kiên trì và có quyết tâm cao.
“Linh biết rõ mình muốn gì, làm gì và luôn có kế hoạch rõ ràng. Chỉ cần được hướng dẫn đúng cách, Linh sẽ làm rất tốt,” cô Chi nhận xét.
Khánh Linh dự kiến sẽ lên đường sang Trung Quốc nhập học vào tháng 8 tới. Em dự định sẽ tập trung học tốt các môn học sở trường như Toán, Lý, đồng thời tiếp tục nâng cao khả năng tiếng Trung trước khi quyết định chọn chuyên ngành cụ thể.
“Học các môn khoa học tự nhiên vốn đã khó, và học bằng tiếng Trung thì lại càng khó hơn. Em muốn mở rộng lựa chọn của mình và sẵn sàng đón nhận mọi cơ hội đến với em,” Khánh Linh chia sẻ về dự định tương lai.
Admin
Nguồn: VnExpress