Cộng đồng leo núi bàng hoàng trước sự ra đi của Laura Dahlmeier, cựu vận động viên biathlon người Đức, trong một tai nạn lở đá trên đỉnh Laila Peak ở Pakistan. Trước chuyến đi định mệnh, Dahlmeier đã để lại di nguyện, thể hiện mong muốn được an nghỉ vĩnh viễn trên ngọn núi mà cô yêu quý.

Theo lời người phát ngôn của gia đình, Faizullah Faraq, Dahlmeier từng bày tỏ: “Tôi muốn được chôn cất ở núi, đó là giấc mơ của tôi”. Nguyện vọng này cũng được nhắc đến trên tài khoản Instagram chính thức của cô, với lời nhắn từ gia đình mong muốn công chúng và giới chức tôn trọng quyết định của Laura. Chính quyền địa phương hiện đang xem xét yêu cầu này.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 28/7 khi Dahlmeier và bạn đồng hành Marina Eva Krauss leo lên đỉnh Laila cao 6.069m thuộc dãy Karakoram. Ở độ cao 5.700m, một vụ lở đá bất ngờ đã khiến Dahlmeier bị thương nặng và mắc kẹt. Krauss may mắn thoát nạn và phát tín hiệu cấp cứu, được đưa về trại chính một ngày sau đó.
Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt với mưa lớn, gió mạnh và tầm nhìn hạn chế đã cản trở nỗ lực cứu hộ bằng trực thăng trong hai ngày liên tiếp. Đến sáng 30/7, hai đội cứu hộ gồm các nhà leo núi quốc tế và người hỗ trợ mới có thể tiếp cận hiện trường. Phía quản lý của Dahlmeier sau đó xác nhận cô đã qua đời.

Nhà leo núi kỳ cựu Thomas Huber, thành viên đội cứu hộ, chia sẻ: “Chúng tôi đã quyết định để Laura ở lại. Đó là mong muốn của cô ấy”. Jackson Marvell, một thành viên khác, nói thêm rằng việc đưa thi thể xuống là khả thi về mặt kỹ thuật, nhưng rủi ro quá lớn, đi ngược lại ý nguyện của cô.
Trong buổi họp báo, Krauss nghẹn ngào kể lại khoảnh khắc phải đưa ra quyết định khó khăn nhất đời: rời đi để tìm kiếm sự giúp đỡ, bỏ lại thi thể bạn thân trên ngọn núi tuyết. Cô nhớ lại: “Tôi thấy một tảng đá lớn rơi xuống và va vào Laura, khiến cô ấy bị hất mạnh vào vách núi. Từ khoảnh khắc đó, cô ấy không còn cử động nữa”.
Krauss đã gọi tên bạn, nhưng không nhận được phản hồi. Cô hiểu rằng cách duy nhất để giúp Laura là gọi trực thăng. Theo Krauss, tai nạn có lẽ đã không xảy ra nếu họ khởi hành sớm hơn. Đại diện của Dahlmeier cho biết, với mức độ nghiêm trọng của vết thương, có khả năng cô đã qua đời ngay lập tức.
Laila Peak, với hình dáng như mũi giáo, được mệnh danh là “viên ngọc của Karakoram”. Mỗi năm, hàng trăm nhà leo núi tìm đến khu vực này để chinh phục những đỉnh cao thuộc dãy Karakoram và Himalaya. Tuy nhiên, đây cũng là nơi thường xuyên xảy ra tai nạn do lở tuyết, lở đá và thời tiết thay đổi đột ngột. Khu vực này gần đây còn phải hứng chịu lượng mưa lớn, gây ra lũ quét và sạt lở đất.

Laura Dahlmeier, sinh năm 1993, là một trong những vận động viên biathlon thành công nhất của Đức. Cô đã giành hai huy chương vàng và một huy chương đồng tại Thế vận hội Mùa đông PyeongChang 2018, cùng bảy chức vô địch thế giới. Năm 2017, cô được bầu là Vận động viên tiêu biểu của Đức. Quyết định giải nghệ vào năm 2019, khi mới 25 tuổi, của Dahlmeier đã gây bất ngờ cho làng thể thao. Cô muốn theo đuổi đam mê với thiên nhiên và các hoạt động ngoài trời.
Sau khi chia tay sự nghiệp thi đấu, Dahlmeier trở thành hướng dẫn viên leo núi và trượt tuyết tại quê nhà Garmisch-Partenkirchen. Cô đã thực hiện nhiều chuyến leo núi mạo hiểm, chinh phục những đỉnh cao như Korzhenevskaya (7.100m, Tajikistan), Ama Dablam (6.800m, Nepal) và Great Trango Tower (6.200m, Pakistan). Sự ra đi của cô là một mất mát lớn cho cộng đồng leo núi và thể thao thế giới.
Admin
Nguồn: VnExpress